Ngày 001 (01.01)

§ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Apophthegmata Patrum là tác phẩm chứa đựng các lời giáo huấn ngắn của các vị ẩn tu bên Ai Cập trong thế kỷ thứ 4 đến thứ 6. Các vị ẩn tu này còn được gọi là Giáo Phụ Sa mạc. Ngày đầu năm mới chúng ta đọc cuộc đối thoại mang Xnh cách giáo dục giữa hai Giáo Phụ: “Vị ẩn tu cao niên tên là Moses hỏi vị ẩn tu cao niên khác là Silvanos: “Con người có thể làm những cuộc khởi đầu mới trong mỗi ngày hay không?” Cụ Silvanos trả lời: “Nếu con người là người của công việc, thì có thể làm cuộc khởi đầu mới trong mỗi tiếng đồng hồ” (Apophthegmata.Số 866).

Con người là tạo vật được Chúa dựng nên cách tuyệt hảo, vì con người được mang hình ảnh của Thiên Chúa. Hơn nữa, con người còn được Chúa trao cho trách nhiệm cao quý, như trong sách Sáng Thế nói: “Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 1,28). Như thế, ngay từ khởi đầu con người đã là người làm việc siêng năng. Siêng năng trong trách nhiệm chăm sóc mọi tạo vật Chúa trao, siêng năng trong trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau, vợ chồng chăm sóc nhau, cha mẹ chăm sóc và giáo duc con cái, người giàu có chăm sóc người nghèo hèn, người lãnh đạo chăm sóc dân chúng… Hơn nữa, con người cũng cần chú ý chăm sóc và tự giáo dục bản thân mình, bằng cách luôn có khởi đầu mới cho cuộc sống mình: khi lầm lỡ mình cần biết chạy đến xin Chúa thứ tha, và cũng ý thức biết tự tha thứ cho mình, hầu bắt đầu lại cuộc sống mới trong ân sủng; khi gặp khủng hoảng cần ý thức không nằm lỳ trong đêm đen, mà đứng lên }ếp tục cuộc sống mới. Sau cơn mưa trời lại sáng! Trong Chúa và nh yêu của Chúa, ta luôn trên đường làm mới cuộc sống mỗi giờ, mỗi ngày, để qua đó ta m được hạnh phúc trong Chúa.

Một thương gia hỏi vị ẩn sĩ về bí mật làm cho cuộc sống thành đạt nhất là gì. Vị ẩn sĩ trả lời:

“Mỗi ngày bạn hãy làm cho người khác được hạnh phúc!” Sau đó, vị ẩn sĩ nói thêm: “Đặc

biệt, nếu người khác là chính con” (Trích Anthony de Mello. Jeder Tag ist neu. 01.Januar).

Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên chúng con để chúng con được hạnh phúc, và để có được hạnh phúc, Chúa mời gọi chúng con cộng tác với Chúa. Hạnh phúc ở đâu vậy Chúa ơi? Hạnh phúc nằm ở trong sự nỗ lực làm việc, giáo dục và tự giáo dục của chúng con; và trong ý thức luôn khởi đầu lại, đặc biệt khi chúng con rơi vào vũng lầy của khổ đau và lầm lỡ. Ngày đầu năm, xin Thiên Chúa tốt lành thiện hảo và Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa chúc lành cho chúng con, và gìn giữ chúng con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho chúng con, và thương xót chúng con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng chúng con, và ban bình an cho chúng con.

§ Hồn sống trong ngày

Dâng Chúa và Mẹ Maria một bó hoa thật đẹp, như là dâng cho Chúa và Mẹ Maria cả năm

mới với việc giáo dục, làm việc và mọi khởi đầu mới trong tinh thần Chúa dạy.

Nguồn: Dòng Tên