Ngày 003 (03.01)
§ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Có một nhân vật luôn được chú ý tới cách đặc biệt trong mọi thời đại, cả thời đại của chúng ta, và được đề cập rất nhiều trong các lãnh vực, như tôn giáo, văn hóa, lịch sử, xã hội, nghệ thuật, âm nhạc… nhân vật đó phải xuất chúng, phải mang những điều đặc biệt vượt trên con người bình thường của chúng ta. Ngài là ai vậy? Thánh Gioan tẩy giả đã làm chứng về Ngài như sau: “Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).
Chúa Giêsu được Gioan giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian. Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta, các Kitô hữu? Lời chứng của Gioan tẩy giả là một công thức tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, và Ngài đến với vai trò là Chiên Thiên Chúa. Điều này cho chúng ta nhận ra được ý nghĩa sâu xa của việc Thiên Chúa đến trong khiêm hạ, trong hy sinh và trong hiền lành. Ngài đến nhưng Ngài không dùng vinh quang và quyền lực để làm cho thế giới “phải chói mắt”. Ngài từ chối mọi sự “hoành tráng” mà con người thích thú kiếm sm. Ngài đến và trao ban trái tim yêu thương và mời gọi ta đón nhận bài học yêu thương và thể hiện tình yêu bác ái trong đời thường. Thánh Giáo Phụ cũng là tiến sĩ Hội Thánh Augustinô nói rằng: “Này chính Chúa ngự đến. Người là Thầy dạy bác ái, đầy tình yêu thương. Như lời sấm đã nói trước, Người mau chóng quảng bá lời Người trên mặt đất và chứng tỏ rằng Lề Luật cùng sách ngôn sứ gồm tóm trong hai điều luật bác ái” (Trích khảo luận về Tin Mừng theo thánh Gioan. Bài đọc giờ kinh sách ngày 03.1).
Tình yêu của Chúa đi bước trước và rất cụ thể qua vế thứ hai trong lời chứng của Gioan “Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Lời này dạy dỗ và nhắc nhở ta là các Kitô hữu luôn ý thức về thân phận tội lỗi của mình, cũng như luôn xác Én vào lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa được tỏ lộ qua Chúa Giêsu, và nhờ vậy mà ta luôn kêu cầu mỗi ngày trong Phụng Vụ Thánh Lễ, để xin Chúa đoái thương cho được tham dự vào bàn tiệc Chiên Thiên Chúa, bàn tệc của hy sinh và dâng hiến, bàn tiệc của tình yêu và ơn cứu độ.
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.
Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa” (Lời cầu nguyện của thánh Augustinô).
Lạy thánh Augustinô , xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống trong ngày
“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng Xóa Tội Trần Gian. Phúc cho ai đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa!” Đó là lời ta đọc trước khi Rước Mình Máu Thánh Chúa. Hôm nay, khi đi dâng lễ bạn hãy chú ý cầu nguyện và suy gẫm lời này cách đặc biệt, và bạn hết lòng tạ ơn Chúa Giêsu.
Nguồn: Dòng Tên