NGÀY 004 (04.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Hành trình đời người là cuộc tìm kiếm luôn mãi. Có người tìm được điều tốt lành thật sự đưa lại hạnh phúc, nhưng có người lại rơi vào khổ đau, vì đã chọn lựa những điều sai lạc và cứ ngỡ đó là những gì giúp đời được hạnh phúc.

Ngày kia, khi đang đứng với hai môn đệ, thấy Chúa Giêsu, Gioan tẩy giả giới thiệu về Chúa và hai môn đệ của ông đã bước theo sau Chúa. Theo sau chưa phải là tìm thấy. Theo sau trước hết là muốn tìm. Biết hai ông theo sau mình, Chúa hỏi: “Các anh tìm gì thế? ” Họ đáp: “Thưa Rápbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu? ” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười”(Ga 1,38-19).

Hai ông theo Chúa, tìm Chúa và tìm cả nơi Chúa ở. Biết được tâm ý tốt lành của hai ông, Chúa đã mở rộng tâm hồn và mời gọi hai ông: “Đến mà xem!”

Đến mà xem Chúa, đến mà gặp Chúa, đến và ở lại với Chúa. Hồng phúc lớn lao hai môn đệ được Chúa ban tặng. Hồng phúc này Chúa cũng ban cho tất cả những tâm hồn có thiện ý muốn tìm Chúa. Bạn và tôi có thiện ý này không?

Thánh nữ Têrêsa Avila, thời gian đầu vào Dòng Kín ở tu viện Nhập Thể tại Avila, ngài vẫn sống trong vòng luẩn quẩn của tội lỗi và hư vô, vì ngài phải vâng lời bề trên, gặp gỡ và tiếp chuyện với những vị khách mà nhà Dòng xếp đặt. Nhưng tình yêu Chúa đã không để thánh nữ mất Chúa. Chúa đã chạm tới thánh Têrêsa, cho ngài được chiêm ngắm dung mạo thánh thiện của Chúa, để rồi không còn bóng hình của bất cứ vị khách trần thế nào có thể thay thế Chúa Giêsu được. Thánh nữ viết trong cuốn Tự Thuật: “Từ khi con được nhìn thấy Chúa Kitô. Con luôn luôn tâm sự trò chuyện với Người nên tình yêu và lòng tin tưởng của con đối với Người tăng trưởng mau chóng” (Tự Thuật 37,5).

Vị thánh tiến sĩ khác là Augustinô, sau một đời tội lỗi, đã được Chúa hoán cải. Vì muốn linh hồn mình tìm được sự sống đích thật, ngài lên đường tìm Chúa. Ngài đã để lại một lời cầu nguyện thật đẹp. Đó cũng là lời cầu nguyện của bạn và tôi hôm nay:

“Lạy Chúa, chúng con phải tìm kiếm Chúa như thế nào đây?

Vì lạy Thiên Chúa của con, khi chúng con kiếm tìm Chúa

thì chúng con tìm thấy được đời sống thánh thiện.

Vâng, Lạy Chúa, con muốn kiếm tìm Chúa để linh hồn con được sống”. Lạy thánh Têrêsa Avila và thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, mời bạn từ bỏ một cuộc kiếm tìm vô bổ nào đó trên Internet, hay từ bỏ thói quen sắm đồ đạc, để dành thời gian đi tìm Chúa trong cầu nguyện.

Nguồn: Dòng Tên