NGÀY 005 (05.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể rằng, lần nọ một Rabbi hỏi một tín hữu Do Thái: “Anh có biết khi nào đêm nhường chỗ cho ngày không?” Sau một hồi nghĩ ngợi, tín hữu trả lời: “Thưa thầy, đêm nhường chỗ cho ngày có lẽ khi người ta nhận ra ánh sáng bình minh đang ló ở chân trời”. Rabbi phản ứng: “Không phải”. Người tín hữu tiếp tục trả lời: “Hay là khi người ta phân biệt được bụi cây với một người chăng?” Rabbi lắc đầu nói: “Không phải thế, đêm nhường chỗ cho ngày là khi mỗi người nhận ra gương mặt người khác là một người anh chị em của mình. Bởi vì cho tới khi nào con người không nhìn ra nhau là anh chị em, thì khi đó, đêm đen vẫn còn dày đặc trong tâm lòng chúng ta”.
Đêm đen dày đặc trong tâm hồn là dấu hiệu sự chết đang lấn át sự sống. Khi trái tim đầy ắp những vệt đen của tội lỗi, của tham lam, của ích kỷ, của hận thù và nhiều điều tiêu cực, thì ta sống đấy nhưng thực ra ta đã chết.
Như vậy, để sự sống của bạn và của tôi mang hương vị SỐNG thật sự, ta cần phải sống thế nào? Thánh Gioan tông đồ đã viết trong thư thứ nhất của ngài: “Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết” (1Ga 3,14).
Yêu thương là phương dược tuyệt hảo đưa ta ra khỏi cõi chết của ích kỷ, tham lam và hận thù để bước vào cõi sống.
Yêu thương là đôi mắt sáng để ta nhìn người khác và nhận ra họ là anh chị em của ta.
Yêu thương là dấu hiệu nói lên rằng: bạn và tôi đang sống thật sự.
Yêu thương là con đường duy nhất đưa ta tới hoàn thiện theo lòng Chúa ước mong.
Thánh nữ Têrêsa Avila viết trong Lâu Đài Nội Tâm: “Sự hoàn thiện đích thật hệ tại ơn lòng mến
Thiên Chúa và yêu thương tha nhân” (Lâu Đài Nội Tâm I,20).
Lạy Chúa, xin Chúa chiếu tỏa ánh tôn nhan tràn đầy tình yêu của Chúa xuống trên chúng con, để chúng con, những người mang hình ảnh của Chúa, trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa qua cử chỉ, lời nói và hành động thật tốt lành của chúng con.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Yêu thương thật cụ thể. Đó là hồn sống hôm nay. Mời bạn suy xét và chuẩn bị cho ngày sống hôm nay của bạn “không mang hương vị của cái chết”, mà tràn đầy hương thơm của sự sống, qua tinh thần yêu thương. Lời bạn nói là lời yêu thương. Suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của yêu thương và hành động của bạn luôn được tình yêu thúc đẩy.
Nguồn: Dòng Tên