NGÀY 006 (06.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong quyển sách với tựa đề: “Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài”, André Frossard, một ký giả người Pháp nổi tiếng là người theo chủ nghĩa Marxit kể lại rằng, ngày nọ ông phải đưa một người bạn đến một tu viện. Trong lúc chờ đợi người bạn, ông tò mò bước vào một nhà nguyện có đặt Mình Thánh Chúa. Ông không bao giờ nghĩ rằng Chúa đang chờ đợi ông. Trong phút chốc, ông bỗng nhận ra một ánh sáng thiêng liêng trong tâm hồn. Bừng dậy sau cơn mê tăm tối, ông bước ra khỏi nhà nguyện, chạy tức tốc đến người bạn và hô lớn: “Thiên Chúa hiện hữu. Đó là một chân lý”. Giữa một thế giới tục hóa đến nỗi người ta không cần chống đối Thiên Chúa, không cần bàn cãi Chúa có hay không, chỉ cần “làm ngơ” Thiên Chúa, sự khao khát đi tìm chân lý trong chiều sâu của con người vẫn không bao giờ phai nhạt.

Cứ vào ngày 06 tháng Giêng Giáo Hội mừng lễ Chúa hiển linh, như muốn nhắc nhở mọi người, cả người tin lẫn người chưa tin hay người đang đánh mất đức tin rằng, Thiên Chúa vẫn hiện diện sống động. Ngài là chân lý đích thật, là cội nguồn, là sự sống và là cùng đích của nhân loại chúng ta. Điều này được ba nhà chiêm tinh từ Phương Đông nhận biết và họ lên đường đi tìm Chân Lý, tìm Chúa Giêsu mới sinh ở một hang lừa đơn sơ. Tin Mừng Mátthêu viết lại như sau: “Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2,10-11).

Tâm tình của ba nhà chiêm tinh làm cho lời cầu nguyện trong thánh vịnh trở nên sống động: “Lạy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa” (Tv 72,11). Tâm tình của họ tương hợp với lời cầu nguyện của thánh tiến sĩ Augustinô: “Ai tìm kiếm Chúa sẽ được chiêm ngưỡng Chúa, và ai được chiêm ngưỡng Chúa sẽ ca tụng Chúa”.

Thờ lạy đi với lòng dâng hiến. Của lễ ba nhà chiêm tinh dâng lên biểu lộ lời chúc tụng vinh quang Thiên Chúa và tri ân cảm tạ Chúa về hồng ân cứu độ, về tình yêu cao vời của Chúa. Ngài chính là Đường, là Chân Lý và là sự sống của muôn người. Thánh tiến sĩ khác là Robert Berllamin trong tập sách Giáo Lý giải thích về Mười Điều Răn đã viết thật đẹp: “Ai tin tưởng Thiên Chúa, người đó luôn xác tín Chúa là Chúa và Chúa là Chân Lý tối cao” (Katechismen, Glaubensbekenntnis, Vater unser. Echter Verlag. Würzburg 2008. S. 105).

Lạy Chúa, Chúa là Chúa chúng con, Chúa là chân lý tối cao, Chúa là nguồn cội, là sự sống và là đích đến của chúng con. Xin giúp chúng con biết tìm Chúa mỗi ngày, qua cầu nguyện, qua Thánh Lễ, qua Lời Chúa và qua các bí tích. Chúa ơi, Chúa là điểm tựa duy nhất của chúng con. Lạy hai thánh tiến sĩ Augustinô và Berllamin, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Thờ lạy Chúa Giêsu Hài Nhi là hồn sống hôm nay. Mời bạn đốt lên một ngọn nến và đến trước Chúa, quỳ xuống trong thinh lặng và thờ lạy Chúa trong vòng 10 phút, và bạn có thể tâm tình với Chúa. Trong ngày bạn luôn dành khoảnh khắc thinh lặng và nhớ đến Chúa.

Nguồn: Dòng Tên