NGÀY 008 (08.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ Eugene O’Neill, người đã đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng Nobel văn học vào năm 1936, đã kể lại một câu chuyện thật nhân bản trong vở kich “Ah, wilderness! – Ôi hoang mạc”. Chuyện kể về Richar Millor là một học sinh cấp ba vào thập niên đầu của thế kỷ 20. Chàng là một thanh niên hay chống đối, coi thường quyền bính. Chàng yêu say đắm một cô gái hàng xóm tên là Muriel M. Comber. Cha nàng sợ lối sống lập dị của Richar nên cố gắng dập tắt mối tình lãng mạng ấy.
Thất vọng, Richar lui tới một quán rượu, chàng gặp một phụ nữ tên Belle. Theo ngôn ngữ thời ấy người ta gọi là “Flirt” (gái giang hồ), một người đàn bà đùa giỡn với tình yêu không đứng
đắn. Richar uống rượu và đánh lộn với một thương gia và bị tống cổ ra khỏi quán rượu. Cha của Richar hiểu và thông cảm với con mình. Ông từ từ giúp chàng lấy lại quân bình. Nhờ một tin mật, Richar được biết cô Murielm thực sự yêu chàng. Chàng quyết định hối cải và đợi nàng.
Tình yêu luôn có sức mạnh giúp tỉnh thức và hoán cải, dù đó là tình yêu con người với nhau hay tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người lỗi tội. Với tình yêu Chúa Giêsu đến với nhân loại, với bạn và với tôi. Ngài kêu gọi tất cả mọi người trong mọi thời đại: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).
Hãy sám hối! Một lời gọi mời của yêu thương. Đấng yêu thương không thể nhìn con người tội lỗi rơi vào trong hố sâu của đêm đen, của thất vọng và đánh mất chính mình. Chúa đến và kêu mời, Chúa sẵn sàng đi tìm những ai lạc bước, Chúa sẵn lòng nắm lấy đôi bàn tay nhơ nhớp của kiếp người để nâng dậy, băng bó, chăm sóc và giúp người tìm lại con đường chân chính với bầu trời xanh tràn đầy hy vọng cùng ánh nắng soi chiếu đưa lại niềm vui.
Đã từng là một tội nhân, thánh tiến sĩ Augustinô đã trải nghiệm tình yêu cứu rỗi của Chúa và Ngài đã để lại một lời cầu nguyện thật sâu lắng.
Mời bạn cùng tôi mượn lời cầu nguyện của thánh nhân và hướng lòng mình lên Chúa:
“Vì vậy lạy Chúa, xin hãy chữa lành và mở đôi tai của con, để con có thể nghe thấy Lời Chúa. Xin hãy chữa lành cũng như mở đôi mắt của con, để con có thể nhìn thấy những dấu chỉ của Chúa. Xin hãy cất sự mê muội khỏi con, để con có thể nhận biết Chúa” (Thánh Augustinô). Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Sám hối! Đó là hồn sống hôm nay. Mời bạn đọc kinh Cáo Mình thật chậm, để tâm vào từng lời, từng chữ. Cuối cùng, bạn có thể tâm tình với Chúa về lòng sám hối chân thành của bạn.
Nguồn : Dòng Tên