Ngày 009 (09.01)

§ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Sợ hãi là một đề tài luôn “nóng bỏng” được chú ý tới trong nhiều lãnh vực, như tâm lý, xã hội, tôn giáo… Nếu nhìn vào đời sống thường ngày quanh ta, chắc chắn ta sẽ nhận ra nhiều nỗi sợ hãi đang đè nặng biết bao người, và đè nặng cả ta nữa. Sợ vì cơn bệnh nặng ung thư không hẹn mà tới, sợ vì gia đình đứng trước bờ vực đổ vỡ, sợ vì có thể mất việc khi hãng xưởng gặp khủng hoảng kinh tế, sợ không biết có qua được kỳ thi sắp tới, sợ vì đứa con rơi vào trầm cảm và đã là có lần muốn tự tự… Bao nỗi sợ ôm ấp con người. Điều quan trọng là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta: “Đối diện với nỗi sợ, ta nên có cách ứng xử như thế nào, để nỗi sợ không nhấn chìm ta vào trong vực thẳm tối tăm?”

Chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ các môn đệ, khi họ ở trên thuyền, lênh đênh trên biển, và trong đêm tối phải chèo chống với gió ngược gợi mở cho ta một điểm tựa khi gặp sợ hãi. Chuyện kể rằng: “Sau khi từ biệt các ông, Chúa lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt” (Mc 6,46-49).

Các môn đệ có hai nỗi sợ. Nỗi sợ an toàn cho bản thân, khi con thuyền lênh đênh trên mặt biển vào đêm tối, cộng với cơn gió thổi ngược chiều của con thuyền. Nỗi sợ thần thiêng, khi các ông nhìn thấy một bóng hình trong đêm đen đang vến đến con thuyền của các ông. Hai nỗi sợ này cộng lại làm cho tâm hồn xao động như cơn gió làm cho cơn sóng trên biển hồ đang xao động mạnh. Làm gì đây? Sức người chưa làm gì, sức thiêng đã ra tay và lên vếng: “Lập tức, Chúa bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6,50).

Lời Chúa nói là bảo chứng Chúa đang ở bên, Đấng quyền năng giàu lòng thương xót là Chủ của muôn loài đang gần bên ta, vì thế nỗi sợ hãi không thể nhấn chìm ta được. Thánh Giáo Phụ và vến sĩ Hội Thánh Gioan Kim Khẩu xác Ün rằng: “Đức Kitô ở với tôi, tôi còn sợ gì ai ? Dù ba đào, dù biển cả, dù quan quyền hung dữ có nổi lên chống lại tôi, tất cả những thứ đó, tôi coi tựa lông hồng” (Kinh sách lễ kính thánh Gioan Kim Khẩu, ngày 13.9). Xác tín mạnh mẽ của thánh nhân dựa trên chính Thiên Chúa, Đấng yêu thương và là điểm tựa của đời ta.

Ngoài ra, thánh tiến sĩ Gioan Thánh Giá có lời cầu nguyện rất đẹp và mạnh mẽ:

“Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, mọi sự cứ đảo lộn hết cũng chẳng sao, miễn là chúng con bám lấy Chúa” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 33).

Vâng, Chúa ơi, xin đừng bao giờ để chúng con buông Chúa ra.

Lạy thánh Gioan Kim Khẩu và Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống trong ngày.

Trong ngày, mời bạn để lời của Chúa vang vọng luôn mãi trong lòng: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Nếu bạn cảm thấy muốn tâm ånh gì với Chúa, bạn hãy thân thưa với Ngài.

Nguồn: Dòng Tên