NGÀY 009 (09.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng” (1Sm 2,8).
Lời cầu nguyện vừa rồi được trích từ sách thứ nhất của ngôn sứ Samuen. Đó cũng là lời cầu nguyện của bà Anna, mẹ của ngôn sứ Samuen. Lời cầu nguyện này vang lên trong đền thờ vào khoảng năm 1050 trước công nguyên.
Bà Anna vợ ông Alcana là người hiếm muộn. Vì thế bà đã bị người phụ nữ khác khinh rẻ và hạ nhục. Bà đã lên đền thờ cầu nguyện và với nỗi cay đắng trong tâm bà tâm sự với Chúa: “Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó” (1Sm 1,11).
Thiên Chúa đã lắng nghe và đón nhận lời kêu cầu của bà, và Ngài đã cho bà có con. Giữ lời hứa với Thiên Chúa, bà đã dâng hiến con của bà là ngôn sứ Samuen cho Thiên Chúa. Trong tâm tình biết ơn bà tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã đoái nhìn đến bà phận mọn hèn, đã đưa bà ra khỏi nơi cát bụi khô cằn, và ban tặng cho bà sản nghiệp riêng là chính người con trai yêu dấu.
Ân sủng của Chúa luôn sẵn sàng tuôn tràn xuống trên mỗi tâm hồn nghèo hèn, khiêm nhu luôn biết chạy đến Chúa kêu cầu. Thiên Chúa nhân lành không bao giờ để ta sống mãi trong thời gian đau buồn và đơn điệu. Ngày thứ bảy là ngày mà ánh sáng Phục Sinh chuẩn bị bùng lên đang đến, và như thánh Augustinô nói: “Một lúc nào đấy chính chúng ta sẽ được ở trong Ngày Thứ Bảy, khi chúng ta đã hoàn tất và được tái tạo nhờ Ân Sủng và ơn Thánh Hóa của Thiên Chúa. Lúc ấy chúng ta sẽ tung hô và nhận biết rằng, chỉ có mình Ngài là Chúa. Nhờ vào sự tái tạo và thông qua sự vĩ đại của Ân Sủng, chúng ta sẽ tung hô và chiêm ngưỡng đến muôn đời rằng, Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự” (Thánh Augustinô).
Lạy Chúa, Chúa là tất cả trong mọi sự và trong mọi sự với tình yêu và ân sủng Chúa đều hoạt động và mở ra cho chúng con những chân trời mới, để từ phận hèn mọn nghèo nàn Chúa cho chúng con được ngồi tại bàn tiệc ân sủng Chúa dọn ra. Chúng con tri ân Chúa vô cùng.
Lạy thánh Augustinô, xin cùng tạ ơn Chúa với chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Hôm nay mời bạn làm ít nhất ba lần tâm tình tạ ơn Chúa như sau: đứng thẳng, đầu hướng về trời cao, giơ cao tay hướng về Chúa, ta cùng tạ ơn Chúa về biết bao hồng ân Chúa ban, đặc biệt hồng ân Chúa cho ta được diễm phúc là con Chúa, được mặc lấy hình ảnh của Chúa.
Nguồn: Dòng Tên