Ngày 011 (11.01)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Một anh em hỏi Giáo phụ Poimen: “Nếu con biết một anh em phạm lỗi, thì con không muốn đưa người đó vào trong tịnh thất của con. Nhưng nếu con thấy một người tốt, thì con rất vui mừng với người ấy”. Giáo phụ trả lời: “Nếu con làm điều tốt cho người tốt được, thì con cần làm gấp đôi cho người chưa tốt. Vì người đó đang bị sự yếu đuối chế ngự” (Apophthegmata. Số 643). Cuộc sống ở mọi thời đều có khuynh hướng: xa tránh người lầm lỡ. Đó là kinh nghiệm của các ẩn sĩ trong sa mạc thời xưa và thời đại chúng ta vẫn không tránh khỏi. Giáo phụ Poimen đã mời gọi các ẩn sĩ thời đó và cũng là bài học cho bạn và tôi hôm nay, ta cần nhìn người lầm lỡ và bất hạnh với tâm hồn và đôi mắt tràn đầy yêu thương. Thay vì tránh xa người lầm lỡ đang bị sự yếu đuối bản thân cùng sự dữ cột chặt, ta cần chú tâm đến người anh em đó nhiều hơn, cảm thông với họ, chia sẻ với họ và nâng đỡ họ. Khi sống tinh thần này, chúng ta đang mặc lấy trái tim của Chúa Giêsu giàu lòng thương xót. Chúa không xa lánh người phong hủi, Chúa không sợ bị ô uế, Chúa chú tâm đến anh, lắng nghe anh, và với trái tim yêu thương Chúa đã chữa lành cho anh. Tin Mừng Luca thuật lại như sau: “Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh” (Lc 5,12-13).

Chúa luôn muốn điều tốt lành cho con người, Chúa sẵn sàng trao ban phúc lành cho những ai tội lỗi, bất hạnh và đau yếu khi họ chạy đến với Chúa. Nhìn lại bản thân, bạn và tôi đã và đang có cách hành xử với anh chị em tội lỗi, yếu đuối và bất hạnh như thế nào? Ta xa lánh họ và kết án họ? Cuộc sống có nhiều khúc quanh và nhiều bất ngờ. Nếu ngày nào ta cũng rơi vào vòng xoáy xấu xa tội lỗi giống như anh chị em lầm lỡ thì sao? Có thể ta cũng sẽ bị kết án, như ta đã từng kết án người lầm lỡ. Vì vậy, điều ta cần học biết và tập sống, là theo gương Chúa, sống phúc đức với người lầm lỡ, quan tâm và đỡ nâng họ, để họ có thể trở về đường ngay. Thánh Giáo Phụ Augustinô có lời cầu nguyện thật đẹp, chúng ta cùng ngài cầu nguyện:

“Lạy Chúa, Tất cả mọi việc làm phúc đức, đều xuất phát từ Chúa, và mọi điều tốt, mọi cứu độ của con bắt nguồn từ Chúa” (Tự Thuật. Q.1. C.6. T.29), xin Chúa giúp chúng con noi gương Chúa, biết yêu thương và quan tâm đến anh chị em lầm lỡ và đau yếu.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Quanh bạn có ai lầm lỡ và đau yếu? Nếu có thể, bạn hãy gọi điện hỏi thăm người đó.

Nguồn: Dòng Tên