Ngày 012 (12.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Ở góc đường của một ngôi làng trong vùng Franken, phía nam nước Đức, có một cây cột
dựng lên từ mấy trăm năm. Phía trên cột người ta đặt bức phù điêu hình Thiên Chúa Ba Ngôi được tạc rất đơn sơ, nhưng thật sống động. Mỗi lần đi ngang qua đó, dừng bước hướng nhìn lên Thiên Chúa Ba Ngôi, ta được nhắc nhở hai điều: ta đã được nhận bí tích rửa tội, bí tích thanh tẩy, trong tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa Ba Ngôi, và cuộc sống của Kitô Hữu luôn diễn ra trong sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Bí tích thanh tẩy là cánh cửa đầu tiên Kitô hữu bước qua để trở thành con cái của Thiên
Chúa. Chúa Giêsu khi đến trần gian, cũng đã bước qua cánh cửa phép rửa này. Tin Mừng
thuật lại: “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con”(Lc 3,21-22).
Qua phép rửa này, ta nhận ra rằng, Chúa sống tinh thần tự hạ cách tuyệt đối và hòa nhập vào cuộc sống thế trần, Ngài bước vào hàng lối của nhân loại, để rồi như mọi người Ngài được dìm xuống nước. Điều này mang một ý nghĩa sâu xa, như lời thánh Giáo Phụ Ghêgôriô, giám mục Nadien diễn tả: “Đức Kitô toả sáng, chúng ta hãy toả sáng cùng với Người. Đức Kitô được dìm xuống nước, chúng ta hãy cùng xuống để rồi cùng lên với Người… Anh em hãy thanh tẩy mình cho thanh sạch, hãy tiếp tục thanh tẩy cho thanh sạch hoàn toàn. Vì Thiên Chúa không ưa thích điều gì hơn việc con người hối cải và được cứu độ: mọi lời giảng dạy và mọi mầu nhiệm đều hướng tới mục đích này. Anh em hãy nên như đèn sáng giữa thế gian, nên sức sống cho người khác. Như những tia sáng hoàn hảo bên cạnh Nguồn Sáng cao cả, anh em hãy để mình được thấm nhuần ánh sáng huy hoàng của ánh sáng đó, là ánh sáng trên trời. Hãy để Chúa Ba Ngôi chiếu soi trên anh em cách sâu xa và rực rỡ hơn, vì giờ đây, tuy chưa trọn vẹn, nhưng anh em cũng đã nhận được một tia sáng xuất phát từ thần tính duy nhất, trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, vì vinh quang và uy quyền thuộc về Người đến muôn đời muôn thuở” (Bài đọc giờ kinh sách ngày lễ Chúa chịu phép rửa).
Lạy Chúa, qua mẫu gương tốt lành của Chúa và qua lời của thánh Giáo Phụ, xin Chúa giúp
chúng con biết sống xứng đáng thiên phúc là con cái của Chúa, là Kitô hữu, bằng cách gieo vãi
vào môi trường xunh quanh mọi việc tốt lành tràn đầy yêu thương, hầu mọi người nhận ra
được Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và cùng tôn vinh tạ ơn Chúa.
Lạy thánh Ghêgôriô, giám mục Nadien, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Cầu nguyện với Chúa, nói năng cư xử tử tế và tốt lành với người khác, làm một việc bác ái giúp người nghèo. Đó là hồn sống hôm nay. Mời bạn cùng sống.
Nguồn: Dòng Tên