Ngày 013 (13.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Một ẩn sĩ nói với Giáo Phụ cao niên Poimen: “Con đã phạm một tội trọng và con muốn đền tội trong vòng ba năm”. Cụ Poimen trả lời vị ẩn sĩ trẻ: “Đền tội như vậy là quá lâu!” Vị ẩn sĩ trẻ đáp lại: “Vậy đền tội trong vòng một năm có được không ạ?” Cụ Poimen lại nói: “Vẫn còn quá lâu!” Người tu hành trẻ lại thưa: “Như vậy con đền tội trong vòng 40 ngày”. Giáo Phụ Poimen trả lời: “Vần còn lâu lắm! Con biết không, nếu người lầm lỡ sám hối ăn năn với trọn vẹn tâm hồn và quyết tâm không phạm tội nữa, Thiên Chúa sẽ đón nhận việc đền tội của người đó, dù việc đền tội chỉ làm trong ba ngày” (Apophthegmata. Số 586).
Sám hối ăn năn với trọn tâm hồn là thái độ cần thiết cho tất cả chúng ta, các tội nhân. Vì thế, Chúa Giêsu, khi bắt đầu sứ vụ, đã rao giảng và kêu gọi mọi người sám hối ăn năn, như Tin Mừng Máccô thuật lại: “Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,14-15). Nhưng sám hối ăn năn cụ thể là gì? Người sống tinh thần sám hối ăn năn sẽ triệt để nói không với tội lỗi, nghĩa là từ chối tội lỗi trong bản chất của nó. Từ một người yêu thích bóng đêm và tội lỗi, người sám hối ăn năn quay ngược với tội, thù ghét tội vì tính cách khốn cùng của tội lỗi. Để rồi, người đó trở về và chọn Chúa là Chủ duy nhất, và hoàn toàn tin vào Tin Mừng và tinh thần Chúa dạy.
Thánh Hilary (315-367), Giáo Phụ của Giáo Hội Tây phương, cũng là một trong những vị đại giám mục trong thế kỷ thứ 4 nói rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ,”… Việc phục vụ hai chủ là không chung thủy, và mối quan tâm đối với thế gian và quan tâm đối với Thiên Chúa không thể giống nhau. Vì nhất thiết phải ghét chủ này và yêu chủ kia, bởi vì việc yêu mến tiền của không thể tương hợp với những tâm tình dành cho Chúa, và bởi vì những người có tinh thần nghèo khó, những người làm đẹp lòng Chúa, không thể mang trong mình sự kiêu ngạo của thế gian này” (Kommentar zum Evangelium des Matthäus 5. Hauptstück. Nr.5).
Để sống tinh thần làm con cái Chúa đúng theo lòng Chúa ước mong, ta cùng cầu nguyện với lời của thánh Hilary:
“Ôi Chúa, xin ban cho con được trung thành với những gì con đã tuyên xưng nơi công thức tái sinh của con, khi con được lãnh nhận phép rửa trong Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Để con có thể tôn thờ Chúa là Cha của chúng con, cùng với Cha là Con Cha; để con được xứng đáng với Thánh Thần của Cha, Đấng nhiệm xuất từ Cha qua Con duy nhất của Cha. Amen” (De Trinitatae 12:57).
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con. Lạy thánh Giáo Phụ Hilary, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn đọc kinh cáo mình 3 lần sáng trưa và tối với tinh thần sám hối ăn năn thật tâm. Nếu có thể, bạn đến với Bí Tích Hòa Giải.
Nguồn: Dòng Tên