NGÀY 014 (14.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Khi nhắc đến thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tiến sĩ Hội Thánh, ai ai cũng đều nhớ tới “Con đường nhỏ” và “khoa học tình yêu”. Với thánh nữ, tình yêu là trọng điểm và lẽ sống, là chính ơn gọi của Ngài. Trong Tự Truyện, thánh nữ viết: “Đức ái đã mang lại cho con chìa khóa ơn gọi của con. Con hiểu rằng nếu Giáo Hội là một thân thể, gồm nhiều chi thể, thì không thể nào thiếu được cơ phận quan trọng nhất. Giáo Hội có một trái tim và trái tim ấy được nồng cháy Tình Yêu. Chỉ có Tình yêu mới có thể huy động các chi thể của Hội Thánh. Nếu Tình yêu tắt lịm thì các tông đồ không còn rao giảng Tin Mừng nữa, các vị tử đạo sẽ không còn dám đổ máu đào nữa… Con hiểu rằng Tình Yêu bao gồm tất cả mọi ơn gọi… Lúc đó, trong niềm vui tột đỉnh con thốt lên: Lạy Chúa Giêsu Tình Yêu của con… con đã tìm được ơn gọi của con, ơn gọi của con chính là Tình Yêu!” (Tự Truyện. Thủ bản B, 3v).

Ơn gọi của thánh nữ là tình yêu, khoa học của thánh nữ là tình yêu và với thánh nữ tình yêu quy về chính Chúa Giêsu, để rồi từ Chúa Giêsu tình yêu được tuôn tràn trong đời sống và đến với anh chị em.

Như thế, tìm gặp được Chúa Giêsu và kết thân với Chúa chính là điểm nền tảng đầu tiên của thánh nữ và của tất cả mọi người theo bước Chúa, trong đó có bạn và tôi. Tin Mừng Gioan thuật lại câu chuyện ông Anrê đã gặp Chúa Giêsu và theo Chúa. Sau đó ông đã về nói với em mình là ông Simôn: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu (x.Ga 1,40-42).

Gặp Chúa Giêsu là một hồng phúc lớn lao. Người tội lỗi, khi gặp Chúa Giêsu họ đã được biến đổi cuộc đời, qua sự tha thứ và ơn bình an. Tạ ơn Chúa vì phúc lành đến với họ! Người đau yếu bất hạnh gặp Chúa Giêsu, họ được Chúa quan tâm, đến gần, chạm tới và chữa lành, dù đó là bệnh thể lý hay là hoàn cảnh thương tâm bị ma quỷ điều khiển. Tạ ơn Chúa, phúc lành Chúa dịu dàng đến với người đau yếu thể lý, và mạnh mẽ đến với những ai bị sự dữ chế ngự! Còn các em bé và bất hạnh nhỏ bé gặp Chúa, Chúa ôm vào lòng, Chúa dang tay chở che và trao ban những lời ủi an, những lời bảo vệ. Tạ ơn Chúa, phúc lành đến với các cháu, vì Chúa đến với các cháu và yêu thương các cháu!

Lạy Chúa, phúc cho chúng con biết bao, khi khoa học tình yêu cùng ơn gọi tình yêu Chúa dạy và trao ban cho thánh nữ Têrêsa và cho mỗi người chúng con. Chúa ơi, xin cho con được gặp Chúa nơi sâu thẳm nhất tâm hồn, để chúng con có thể trở nên những người con đích thật của Chúa yêu thương.

Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Sáng trưa và tối, mời bạn dành ra mỗi khoảnh khắc 10 phút để chiêm ngắm dung mạo yêu thương của Chúa Giêsu.

Trong ngày bạn cố gắng bao nhiêu có thể, sống tinh thần yêu thương như Chúa dạy.

Nguồn: Dòng Tên