NGÀY 015 (15.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong tập sách “Les plus belles légendes juives – Những huyền thoại đẹp nhất Do Thái”, tác giả Victor Malka kể câu chuyện: “Các giáo sĩ giảng dạy rằng, trong vòng hai năm rưỡi, trường của Chammai và trường của Hillel không đồng ý với nhau về một vấn đề: Trường thứ nhất cho rằng, tốt hơn con người không nên sinh ra, trường thứ hai của Hillel thì nói rằng, con người được sinh ra là một chuyện tốt. Vấn đề được đưa lên Viện Hàn Lâm nghiên cứu, và họ nhận thấy đa số ý kiến cho rằng, con người không nên sinh ra, nhưng xét vì sự kiện là như vậy và đã là như vậy, nên con người phải thường xuyên quan tâm đến việc hoàn thiện hạnh kiểm của mình” (Victor Malka. Những huyền thoại đẹp nhất Do Thái. Quyển 1. NXB. An Tôn & Đuốc Sáng 2009. T. 19).

Hoàn thiện bản thân là trách nhiệm rất đẹp và rất khó đối với từng phận người chúng ta.

Đó cũng là con đường thật dài, từ khi bạn và tôi được Chúa cho phép mở mắt chào đời cho đến khi đôi mắt nhắm lại hoàn toàn để trở về với Chúa.

Hoàn thiện bản thân cũng là sứ mạng cao quý Chúa trao, nhưng không với sức riêng của ta mà ta chỉ cộng tác phần nhỏ bé của mình để thực thi sứ mạng này. Người sẽ giúp ta hoàn thiện bản thân là chính Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa luôn chờ đợi và mời gọi ta, như lời thánh vịnh:“Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời” (Tv 50,23).

Trước lời mời gọi này, bạn và tôi phản ứng thế nào? Thánh nữ Têrêsa Avila đón nhận lời Chúa mời gọi cách trọn vẹn, để cả cuộc đời, ngài luôn nỗ lực bước đi trên con đường hoàn thiện. Trong Tự Thuật ngài viết: “Nếu chúng ta thực sự yêu mến Chúa cách trọn hảo, thì tự trong tình yêu và cùng với tình yêu ấy đến với chúng ta mọi sự lành. Nhưng chúng ta quá lừng khừng và bủn xỉn trong việc tế hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, nên chúng ta không có đủ điều kiện để lãnh nhận ơn cao trọng mà ý Người muốn là chúng ta phải trả một giá rất đắt thì mới được vui hưởng” (Tự Thuật 11,1).

Con đường trở nên hoàn thiện là con đường yêu thương Chúa, và khi kết hiệp với Chúa tự động ta sẽ hoàn thiện mỗi ngày nhiều hơn, dù rằng con đường này có nhiều thử thách và ta phải trả một giá rất đắt như thánh nữ viết. Bạn và tôi có muốn hoàn thiện không? Chúng ta có mong muốn yêu Chúa cách chân thành không? Karl Rahner có viết: “Chúng ta phải có lòng mong muốn Thiên Chúa, mong muốn tình yêu của Chúa, mong muốn vinh danh của Chúa. Trong sự mong muốn này tất cả mọi điều quy về chính mình bị thiêu rụi đi, và như vậy chúng ta trở nên con cái hoàn thiện của Thiên Chúa”.

Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa, xin Chúa củng cố lòng yêu mến của chúng con, nhờ đó mỗi ngày chúng con nên hoàn thiện hơn.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Hồn sống hôm nay là hoàn thiện hơn và yêu Chúa hơn. Mời bạn dành 30 phút ở bên Chúa trong yêu thương. Trong ngày bạn tập sống một điều gì đó cho hoàn thiện hơn, tốt hơn.

Nguồn: Dòng Tên