Ngày 016 (16.01)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Có thời, mỗi lần nhìn thấy người bệnh phong, lòng bồn chồn sợ hãi, chân muốn mau mắn tránh  xa. Có thời được phép sống trong một làng phong ở Bắc Ninh, ngồi kế bên và lắng nghe anh chị em bệnh phong chia sẻ, mà lòng đau quặn với nỗi khổ của anh chị em. Một chị kể lại rằng, khi còn là thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, đang vui vẻ tham gia trong nhóm hát cùng bạn bè, bỗng chợt tin xấu đến với chị: bệnh phong không hẹn đã đến bám vào người chị.

Rồi buổi tối hôm đó đến cắt đau lòng người và ghi sâu vào cuộc đời. Ngồi bên các bạn trong nhóm hát, không biết nói lời gì, chỉ còn biết ôm ấp nỗi đau riêng, và cũng không thể thốt ra một lời từ biệt, ngày mai mãi mãi chị sẽ rời khỏi nhà, rời khỏi làng, rời khỏi khung cảnh thật vui tươi và thân thương của nhóm hát, để vào trong làng phong mà sống. Cuộc đời bình

thường thay đổi với hai từ “bất thường”. Làng phong với những người bị cuộc đời ruồng rẫy, sợ hãi và khinh khi là quê hương “bất thường” của chị, của nhiều phận người bất hạnh khác.

Tiên tri Isaia diễn tả sống động thân phận của người bị ruồng bỏ và đau đớn qua lời thấm đậm nỗi đau: “Người bị người đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới” (Is 53,3). Nỗi đau thể xác bám víu cho đến chết, cộng thêm nỗi đau tinh thần triền miên

làm cho cuộc sống trở nên u ám mãi không thôi. Ở ngay giữa màn đêm u ám đó, Ánh Sáng vẫn vươn lên và chiếu soi, đưa lại niềm hy vọng. Đó là câu chuyện của anh bị phong gặp Chúa: “Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! ” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh,và anh được sạch” (Mc 1,40-42).

Điều anh bị phong ao ước cũng là điều Chúa ao ước cho anh. Anh và Chúa đã gặp nhau ở hai chữ “chữa lành”. Chúa là sự trợ giúp của anh, Chúa đoái nhìn anh, trao cho anh lòng nhân hậu và lời trìu mến xót thương: “Tôi muốn anh sạch đi!” Thánh Augustinô có lời cầu nguyện ca tụng lòng nhân hậu Chúa thật đẹp , ta mượn lời thánh nhân và cầu nguyện:

“Lạy Chúa, theo lòng nhân hậu Chúa, xin hãy nói cho con được biết: Ngài là gì đối với con, lạy

Thiên Chúa và Thượng Đế của con? Hãy nói cho con nghe: Ta chính là sự trợ giúp của ngươi!

Hãy đoái nhìn, lạy Chúa, đôi tai lòng con đang đặt trước nhan Ngài; Xin Chúa hãy mở đôi tai

lòng con và xin hãy nói cùng con: Ta chính là ơn phù trợ của ngươi. Con muốn chạy theo âm vang của Lời Ngài và muốn ôm chầm lấy Chúa. (Thánh Augustino).

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.

Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Quanh bạn có ai là người hành khất, người bệnh hoạn nghèo nàn? Hôm nay bạn hãy cầu nguyện đặc biệt cho người đó. Nếu có thể bạn nói chuyện thăm hỏi họ và giúp đỡ họ.

Dòng Tên