NGÀY 016 (16.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ. “
Người sẽ thưa với Ta: “Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!” (Tv 89,27).
Vua Đavít đã được Chúa chọn làm vua dân tộc Ítraen. Với tình yêu vô bờ Chúa trung tín và giữ lời Chúa tuyên phán, dù cho Đavít đôi khi đã tỏ ra bất xứng.
Tuy vậy, Đavít cũng chân nhận Thiên Chúa chính là Thân Phụ, là Thiên Chúa, Đấng ông tôn thờ. Ngài cũng là núi đá để ông ẩn núp. Đó là niềm tin của tôi trung, của kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn.
Vua Đavít là hình ảnh của Chúa Giêsu. Từ khi Chúa Giêsu, con vua Đavít được giới thiệu là Đấng Cứu Thế đến thực hiện những lời hứa của Thiên Chúa cho Ítraen, người ta chỉ có thể được đánh động bởi những sự giống nhau giữa điều đã được loan báo trong thánh vịnh và điều diễn ra trong thực tế, đã được thực hiện trong cuộc đời của Đức Giêsu, vị Vua Cứu Thế bị khinh miệt, bị chà đạp, và tuy thế vẫn tiếp tục hô vang: “Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài” (Tv 89,2).
Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu và đời sống của Ngài, ta thấy rằng chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể đáp lời với Cha trên trời thật trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa: “Ngài chính là Thân Phụ con”. Phần chúng ta, qua Chúa Giêsu, cánh cửa tương quan với Cha trên trời được mở ra. Dù bất xứng chúng ta được phép gọi Thiên Chúa là Thân Phụ; dù hèn mọn chúng ta vẫn được Cha trên trời nhân hậu đoái nhìn, phù trợ và cứu độ ta.
Hôm nay, ý thức phận hèn và thật khiêm tốn, mời bạn cùng tôi cầu nguyện với Cha trên trời qua lời của thánh tiến sĩ Augustinô:
“Lạy Chúa, theo lòng nhân hậu Chúa, xin hãy nói cho con được biết: Ngài là gì đối với con, lạy Thiên Chúa và Thượng Đế của con? Hãy nói cho con nghe: Ta chính là sự trợ giúp của ngươi! Hãy đoái nhìn, lạy Chúa, đôi tai lòng con đang đặt trước nhan Ngài; Xin Chúa hãy mở đôi tai lòng con và xin hãy nói cùng con: Ta chính là ơn phù trợ của ngươi. Con muốn chạy theo âm vang của Lời Ngài và muốn ôm chầm lấy Chúa”.
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Với lòng biết ơn thẳm sâu cùng lòng khiêm tốn hết mực, mời bạn nhẩm đi nhắc lại nhiều lần bao nhiêu có thể lời thánh vịnh: “Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ”.
Mỗi lần đọc, bạn hãy để lời đó thấm vào tâm hồn và nếu được đánh động với chữ nào trong câu, bạn dừng bước và suy niệm cùng tâm tình với Chúa.
Nguồn : Dòng Tên