NGÀY 017 (17.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,

là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,

luyện thành tay võ nghệ cao cường” (Tv 144,1).

Cuộc chiến qua đi, người chiến sĩ của Thiên Chúa không cao ngạo tự tôn về sức mình, ngược lại luôn khiêm tốn và hướng lòng về Chúa. Được là người thiện chiến có thể chống lại sự dữ và tránh được cạm bẫy của chúng, là do chính Chúa đỡ nâng. Ngài là Thầy dạy hướng dẫn và chỉ lối. Vâng, chính Chúa là Đấng luyện người chiến sĩ khiêm tốn của Chúa trở thành tay võ nghệ cao cường.

Đẹp thay và ôi đẹp thay, người chiến sĩ của Chúa luôn ý thức rằng, với sức mình ta không thể chiến thắng được quỷ thần cùng bao cám dỗ tinh ranh của chúng. Thật vậy, chỉ với sức mạnh của Chúa ban, ta mới có thể lướt thắng được những cạm bẫy do sự dữ giăng ra. Thánh Têrêsa Avila trong tác phẩm Lâu Đài Nội Tâm đã chia sẻ: “Vì mình sắp phải giao chiến với mọi quỷ dữ, và không có khí giới nào hiệu nghiệm hơn là thập giá” (Lâu Đài Nội Tâm II,30).

Đón nhận khí giới là thập giá có nghĩa là đón nhận và bước đi theo sau và thật sát Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu đóng đinh trên thập giá. Như cành nho không được phép lìa thân cây nho, nếu không muốn khô héo và chết đi, bạn và tôi không được phép buông thập giá Chúa Giêsu ra. Bám chặt vào thập giá là bám chặt vào Chúa Giêsu. Bám chặt vào Chúa Giêsu để chiến đấu với sự dữ, thì còn gì bằng nữa. Chính Chúa Giêsu dạy ta nên người thiện chiến, chính Chúa Giêsu luyện ta nên tay võ nghệ cao cường.

Hơn nữa, trong cuộc chiến chống lại sự dữ và mọi cơn cám dỗ, ta luôn có một chỗ nương ẩn chắc chắn. Đó là Thiên Chúa, Ngài là Núi Đá cho ta nương ẩn. Vì thế, khi mệt mỏi, ta luôn rút về nơi thanh vắng để tựa nương vào Chúa, Núi Đá vững chắc của ta.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vô vàn, vì Chúa là Thầy dạy tuyệt vời nhất giúp chúng con chiến đấu với sư dữ. Xin cho chúng con biết ý thức luôn bám chặt vào thập giá của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con cao ngạo tự tôn cậy vào sức riêng của mình. Chúa ơi, Núi Đá Chúa ban thật vững chắc và an toàn biết bao.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Mời bạn nhớ lại một tật xấu hay một đam mê xấu hoặc một cám dỗ thường hay lập đi lập lại trong đời bạn. Hôm nay, thật ý thức, bạn cầm Thánh Giá Chúa trên tay. Trong khiêm tốn, bạn cầu xin Chúa ban sức mạnh giúp bạn lướt thắng cám dỗ này, tật xấu hay đam mê này.

Nguồn: Dòng Tên