Ngày 018 (18.01)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Truyền thống các Đức Thánh Cha giáo huấn cho các tín hữu trong Thánh Lễ, cũng như trong các buổi tiếp kiến dân chúng, được Đức Lêô cả (400-461) bắt đầu khởi xướng trong thế kỷ thứ 5. Ngài gần gũi mọi người, ngài để lại rất nhiều bài giảng tuyệt đẹp và khôn ngoan. Giáo Hội coi ngài là một Giáo Phụ, và ngài cũng được phong tiến sĩ Hội Thánh, ngài hết lòng phục vụ chân lý trong tình yêu mến Thiên Chúa và anh chị em. Nơi ngài, dung mạo mục tử và nhà thần học quyện vào nhau. Ta đọc lời trích trong giáo huấn của ngài về Chúa Giêsu: “Người đã mặc lấy thân nô lệ mà không nhiễm vết nhơ tội lỗi, đã nâng cao nhân tính mà không hạ thấp thần tính: Đấng Tạo Hoá và Chủ Tể muôn loài đã muốn trở nên một người giữa những người có sinh có tử, nên đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang ; và nhờ đó, vốn là Đấng vô hình, Người đã hoá nên hữu hình cho chúng ta được thấy. Nhưng trút bỏ vinh quang như thế là người đã dủ tình thương xót mà hạ cố, chứ không phải là người đã bị mất quyền năng. Vậy, Đấng trong uy thế của một vì Thiên Chúa, đã làm ra con người, cũng chính là Đấng nay làm người trong thân phận của một kẻ tôi tớ” (Trích bài đọc giờ Kinh Sách ngày 25.3).

Đức Lêô Cả đã “họa” lên dung mạo Chúa Giêsu với các nét đặc biệt: Chúa Giêsu mặc lấy thân nô lệ nhưng không vướng tội lỗi gì cả, trở nên một người có sinh có tử như ta, và làm người trong thân phận của kẻ tôi tớ. Chúa Giêsu chia sẻ mọi nỗi niềm con người có. Dù Ngài không nhiễm vết nhơ tội lỗi, nhưng Ngài hiểu rõ tội lỗi và sự dữ làm cho con người ra bất hạnh như thế nào. Vì thế, Chúa đặc biệt chú tâm yêu thương và cứu rỗi phận người tội lỗi, họ như là những “người đau yếu” cần đến Thầy Thuốc là chính Chúa. Câu chuyện Chúa gặp ông Lêvi diễn tả sống động tinh thần của Chúa: “Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ: con số họ đông và họ đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi! “Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mc 2,15-17).

Lạy Chúa giàu lòng thương xót. Chúa mặc lấy thân phận yếu hèn của chúng con đã là hồng phúc cho chúng con lắm rồi. Chúa còn chạm tới và chữa lành những vết thương chúng con có, vết thương đến từ tội lỗi và yếu hèn của chúng con. Chúa ơi, muôn ngàn đời chúng tạ ơn Chúa, Đấng tốt lành vô cùng. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu của Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con. Lạy thánh Giáo Phụ Giáo Hoàng Lêô Cả, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn nhớ lại trải nghiệm Chúa thương xót tha thứ và chữa lành cho bạn! Trong ngày bạn tạ ơn Chúa không ngơi.

 Nguồn: Dòng Tên