Ngày 020 (20.01)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Một ngày nọ, người ta mang đến cho các huynh đệ thành Scété một chai rượu mới để họ thưởng thức, mỗi người uống trong cái ca nhỏ của mình. Xảy đến có người anh em thấy người ta sắp chia rượu, anh chạy trốn xuống dưới hầm. Cái hầm bị sập. Nghe tiếng động, các tu sĩ chạy xuống, thấy người anh em nửa sống nửa chết, mọi người bắt đầu chế nhạo anh: “Hay chưa, vì anh tự phụ quá đó thôi”. Nhưng viện phụ săn sóc anh một cách đáng phục và nói với mọi người: “Hãy tha lỗi cho tôi, bởi vì anh đã phản ứng đúng. Và cũng rõ như sự hiện diện của Chúa, trong lúc tôi còn sống, cái hầm này sẽ không được xây lại, vì tôi không muốn mọi người ở đây biết rằng, vì một ly rượu mà một cái hầm bị sập ở Scété”. (Thomas Merton. Danh Ngôn của các tổ phụ trong hoang mạc. Số 20).

Giai thoại đơn sơ nhưng lột tả được tinh thần kiên quyết của vị ẩn sĩ quyết tâm giữ vững lòng trí đã được Chúa đổi mới, nghĩa là anh kiên quyết không muốn uống rượu, như là dấu hiệu anh đã từ bỏ cuộc sống cũ, từ bỏ các ly rượu cũ, dù cho sự từ bỏ có đưa lại tai nạn cho anh. Viện phụ đã nhận ra tinh thần của vị ẩn sĩ. Tinh thần cương quyết của anh như chỉ ra rằng, rượu mới là ân sủng Chúa ban thay đổi đời anh cần được đựng vào bầu da mới là tinh thần của Chúa.

“Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!” (Mc 2,21-22). Nhìn lại bản thân, bạn và tôi cũng được Chúa thanh luyện và biến đổi trong ân sủng, và chúng ta ít nhiều cũng đã nhận được “rượu mới” Chúa ban. Tuy nhiên, ta có đựng “rượu mới” của Chúa vào bầu da mới là tinh thần Tin Mừng, là những huấn luyện của Chúa, nghĩa là ta đã và đang sống đúng theo điều Chúa dạy dỗ và lòng Chúa mong ước nơi ta chưa? Hôm nay, ta cùng phản tỉnh để nhận ra mình cách sâu xa hơn nữa. Thánh Giáo Phụ Augustinô nhắc nhở thật tâm tình: “Tôi đã nghe thấy lời yêu cầu hãy hát cho Chúa một bài ca mới. Con người mới thì hiểu biết bài ca mới. Bài ca mới là một sự biểu lộ của niềm vui. Và khi chúng ta chú ý đến nó một cách đúng mực thì nó là một sự biểu cảm của Tình Yêu. Như vậy, ai biết yêu cuộc sống mới, người ấy cũng sẽ biết hát bài ca mới”.

Lạy Chúa, chúng con thường nói với nhau “ngựa quen đường cũ”, chỉ về tình trạng chúng con được Chúa yêu thương chữa lành cứu thoát, nhưng rồi chúng con lại rơi vào tình trạng tội lỗi xưa cũ. Như vậy, Chúa biết rõ sức hèn yếu của chúng con. Xin Chúa thương ban sức mạnh của Chúa cho chúng con, và giúp chúng con khôn ngoan đựng “rượu mới” vào “bầu da mới”. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Nhìn lại bản thân, có điều gì Chúa đã biến đổi và thánh hóa nên mới trong ta, nhưng rồi với thời gian ta đã quên đi “rượu mới” đó và rồi “ngựa lại quen đường cũ”?

Khi nhận ra, mời bạn cùng tôi xin lỗi Chúa, và khiêm tốn cầu xin Chúa biến đổi ta lần nữa,

Nguồn: Dòng Tên