NGÀY 21 (21.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.

Sau khi Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ trong hoang địa, Chúa đến miền Galilê và bắt đầu rao giảng Tin Mừng. Lời đầu tiên Chúa kêu gọi là: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Hoang địa và lời kêu gọi sám hối có gì đó nối kết với nhau. Hoang địa, hoang dã là nơi sự dữ hiện diện hoạt động, là nơi mà con người bị ma quỷ cám dỗ với tiền tài, danh vọng, quyền lực và nhục dục. Con người sống theo kiểu hoang dã là con người để cho tội lỗi ngập tràn đời mình, với bạo lực, với mưu mô quỷ quyệt cám dỗ con người vào đam mê nhục dục, đam mê cờ bạc, quyền lực và cao ngạo.

Khi con người sống theo kiểu hoang dã cũng là lúc con người đang bất trung với Thiên Chúa, bội ơn bạc nghĩa với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót.

Hôm nay lời Chúa Giêsu tiếp tục vang lên trong hoang địa của cuộc đời chúng ta. Ngài đang kêu gọi bạn và tôi cùng muôn người: “Hãy sám hối”, nghĩa là hãy dừng tay lại, buông tay khỏi bánh lái của chiếc xe lăn xả vào các cuộc chơi đầy tội lỗi. Sám hối trở về là hành động cần thiết và khẩn thiết. Ngay lúc này chứ không đợi đến ngày mai. Sám hối trở về với niềm tin vào Thiên Chúa, niềm tin vào Lời của Chúa dạy, là Tin Mừng trao ban cho chúng ta.

Đón nhận lời kêu gọi của Chúa Giêsu và thực hành cũng là hành động quan trọng, giúp nối kết lại với Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng đã làm cho chúng ta biết bao điều cao cả. Thánh Phanxicô thành Sales viết: “Thôi, hỡi hồn tôi, đừng còn bất trung, bội ơn bạc nghĩa với Đấng Đại ân nhân ấy nữa. Sao hồn tôi từ đây lại không suy phục Chúa, Đấng đã làm bao lạ lùng nơi tôi và ban bao ơn cho tôi?” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.11).

Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim chúng con trở nên mềm mại cho Chúa và Lời của Chúa. Xin cho trái tim con được thấm nhuần hồn của Lời Chúa mỗi ngày nhiều hơn, vì chúng con xác tín rằng: “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh áng chỉ đường cho con đi” (Tv 118, 105).

Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Sám hối là hồn sống hôm nay. Trong ba khoảnh khắc của ngày: sáng trưa và tối, xin bạn dừng bước và thật chú tâm bạn cầu nguyện với Kinh Cáo Mình xin Chúa tha thứ cho bạn. Nếu được, bạn sắp xếp thời gian đến với bí tích Hòa Giải.

Nguồn: Dòng Tên