Ngày 028 (28.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Một ngày nọ có người anh em hỏi một trong những vị Tổ Phụ: “Con phải làm gì để có đời sống vĩnh cửu?” Vị tổ phụ trả lời: “Chỉ một mình Thiên Chúa mới biết điều nào tốt nên làm”. Tuy nhiên, tôi nghe có một người đã hỏi câu này với cha viện phụ Nisteros le Grand, bạn của thánh Antôn, cha trả lời: “Tất cả những việc làm tốt lành đều không giống nhau. Bởi vì sách Thánh kể rằng tổ phụ Ápraham đã thực hành đức tính đón tiếp niềm nở, và Thiên Chúa đã ở cùng với ông. Tiên tri Êlia thích cầu nguyện một mình, và Thiên Chúa đã ở cùng với ông. Vua Đavít khiêm tốn và Thiên Chúa đã ở cùng ông. Do đó, tất cả những gì mà tâm hồn mình ước muốn làm theo thánh ý Thiên Chúa, thì hãy làm, tâm hồn sẽ được cứu rỗi”. (Thomas Merton. Danh Ngôn của các tổ phụ trong hoang mạc. Số 3).
Câu chuyện của các Giáo Phụ Sa Mạc làm hiển lộ điều mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh trong một cuộc đối thoại ngắn: “Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? ” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,32-35).
Vâng phục Chúa và thi hành thánh ý Chúa là điều làm ta trở nên “người thân, người nhà” của Chúa. Vâng phục Chúa và thi hành thánh ý Chúa cũng là cách sống giúp ta nên giống Chúa, Đấng là mẫu gương cho ta noi theo, như thánh Tôma Aquinô viết: “Nếu bạn muốn tìm một tấm gương vâng phục, bạn chỉ việc bước theo Đấng đã vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết : Cũng như vì một người duy nhất, tức là ông Ađam, đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người sẽ trở thành người công chính” (Trích bài đọc giờ Kinh Sách ngày lễ thánh Tôma Aquinô 28.1). Thật vậy, sự vâng phục của Chúa Giêsu đã đưa lại ơn cứu độ cho chúng ta, và sự vâng phục của Chúa đã làm hài lòng Cha trên trời hơn hết. Vì vậy, thánh Giáo Phụ Giêrônimô (335-420) đã nêu bật giá trị của tinh thần vâng phục: “Không gì làm hài lòng Thiên Chúa bằng việc vâng phục… Đó là cái trổi vượt nhất và là nhân đức duy nhất”. (Trích từ Giáo Lý về thánh Giêrônimô của Đức Benedicto XVI).
Lạy Chúa Giêsu, trong tinh thần vâng phục thánh ý Cha trên trời, Chúa đã làm người và chịu mọi khổ đau và kết cục là cái chết bất nhân và đau thương trên Thánh Giá, để cứu độ chúng con. Xin giúp chúng con có được tinh thần vâng phục Chúa và thánh ý Chúa trên từng hành trình đời sống, hầu chúng con làm Chúa hài lòng và Chúa ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Lạy thánh Giáo Phụ Giêrônimô và thánh Tôma Aquinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Từ bỏ một ý riêng của mình, và tập sống làm một điều tốt lành trong khiêm tốn và vâng phục, để Chúa được vui lòng.
Nguồn: Dòng Tên