NGÀY 28 (28.01)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.
Theo thánh sử Máccô, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Ngài qua việc rao giảng Tin Mừng.
Mọi người nghe Chúa giảng đều cảm nhận một làn gió mới tốt lành, như Máccô thuật lại: “Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,21-22).
Như thế, lời Chúa giảng phải chứa đựng một sứ điệp gì rất tốt lành và đầy thuyết phục, nên dân chúng bị đánh động sâu xa, họ bị rung động và hết sức kinh ngạc. Chúa không đưa ra ý kiến cũng không cống hiến những đóng góp vào cuộc tranh luận, Ngài cũng không trích dẫn, không dựa vào uy quyền của bậc thầy nào cả, nhưng Chúa giảng dạy với uy quyền, với lời nói có sức mạnh, có hiệu lực tuyệt đối. Chúa nói bằng giọng dứt khoát của chính Thiên Chúa.
Dân chúng ghi nhận điều này và họ nhận ra rằng, qua lời Chúa giảng họ được mời gọi phản tỉnh, và họ biết mình bị thách thức bởi giáo huấn của Người. Giáo huấn tốt lành của Chúa không nhắm tới việc đưa người khác vào cuộc tranh luận, nhưng Chúa muốn truyền lửa cho người nghe, Chúa muốn thắp lên ngọn lửa trong trái tim của người nghe, trong đó có bạn và tôi, để lửa ấy giúp chúng ta bước vào cuộc phân định thiêng liêng, giúp ta có thể chọn lựa điều gì tốt nhất và làm đẹp lòng Chúa nhất.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu trong một bài thơ đã viết lời thật đẹp: “Xin nhớ lại Ngọn Lửa dịu dàng, Người muốn thắp lên trong những trái tim, Ngọn Lửa từ trời ấy, Người đã gieo vào tâm hồn con, con cũng muốn làm cho sức nóng của nó lan nhanh. Ôi mầu nhiệm sự sống, chỉ một đốm nhỏ thôi, đủ bùng lên thành đám cháy lan tràn. Chúa con ơi, con vẫn hằng mong muốn, làm ngọn lửa của Người lan xa mãi. Chúa ơi, xin nhớ lại” (Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!” NXB. Tôn Giáo 2023. 122-136).
Lạy Chúa, dù không được nghe trực tiếp Chúa giảng, nhưng qua Lời Chúa trong Tin Mừng, chúng con vẫn nhận được ngọn lửa dịu dàng của Chúa trao, ngọn lửa có sức nóng mạnh mẽ lan nhanh, để làm tâm hồn con và mọi tâm hồn được ấm lại. Xin Chúa luôn hướng lòng chúng con về với Lời Chúa giảng dạy, để chúng con được sống và sống dồi dào hơn.
Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.
Hồn sống trong ngày.
Lời nào Chúa Giêsu nói là lời mà bạn thích nhất và hay trích dẫn? Hôm nay, bạn hãy dành 07 khoảnh khắc và nhẩm đi nhắc lại lời đó. Mỗi lần như vậy, bạn cũng để suy tư về lời đó và để lời đó ghi sâu hơn nữa trong lòng bạn.
Nguồn: Dòng Tên