NGÀY 30 (30.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ Hội Thánh.

“Lạy CHÚA, xin lắng tai và đáp lời con,

vì thân con nghèo hèn túng quẫn.

Xin CHÚA bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu.

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài” (Tv 86,1-2).

Lời cầu nguyện trong thánh vịnh này có thể đã từng là lời cầu nguyện của bạn và của tôi. Rơi vào trong hoàn cảnh nghèo hèn túng quẫn, tình trạng bất hạnh và đau khổ, thì nhiều điều cám dỗ tiêu cực đến với ta. Có thể cùng quẫn và thất vọng, hận đời và hận chính bản thân, chạy trốn đời bằng cách tự kết liễu đời mình. Là người có niềm tin vào Chúa, dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào, ta đều có một chỗ để chạy đến, để trải lòng, để ẩn náu và để kêu xin. Đó là Thiên Chúa, Đấng yêu thương ta, Đấng bảo toàn sinh mạng ta.

Khi chạy đến với Chúa là ta đang biểu lộ niềm tin tuyệt đối với Chúa, như ông trưởng hội đường Giaia có đứa con gái 12 tuổi đang đau yếu nặng, như người phụ nữ bị bệnh băng huyết 12 năm.

Trước lòng tin của họ, Chúa Giêsu đáp lời ra sao?

Với người phụ nữ bị bệnh băng huyết Chúa dịu dàng nói: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,34). Với cô bé 12 tuổi đau yếu nặng đến nỗi người ta cho là đã chết, Chúa vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đến giường em đang nằm và lên tiếng: “Talithakum”, nghĩa là: Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” (Mc 5,41).

Chiêm ngắm Chúa Giêsu trong hai câu chuyện đi liền với nhau này, bạn và tôi thấy dung mạo Chúa Giêsu có những nét đẹp nào?

Thánh Phanxicô thành Sales trong tập sách Sống Thánh Giữa Đời miêu tả thật đẹp dung mạo của Chúa: “Ôi! Chúa đối xử với con nhân hậu chừng nào. Ngài tốt lành biết bao! Lòng Chúa giàu tình thương xót và rộng lượng nhân từ! Hỡi hồn tôi, hãy muôn đời ca tụng bao ơn huệ Ngài đã ban cho ta” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.11).

Lạy Chúa, càng chiêm ngắm Chúa, chúng con càng nhận ra Chúa thật tốt lành. Chính sự tốt lành của Chúa đưa lại cho chúng con niềm tin tưởng và cậy trông. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa mãi muôn đời.

Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cảm tạ Chúa với chúng con và cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Bạn để kinh nghiệm đặc biệt được Chúa cứu thoát sống động lại trong ngày hôm nay. Bạn hãy kiếm một cành hoa dâng Chúa như là dấu hiệu của lòng tri ân cảm tạ.

Nguồn: Dòng Tên