Ngày 031 (31.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Người lành kẻ dữ” là cụm từ ngắn gọn nhưng vẽ lên “bức tranh thực tế” của cuộc sống con người. Trong thế giới của Internet, của truyền thông xã hội, mỗi ngày bức tranh “người lành kẻ dữ” hiện lên trước mắt ta. Dù muốn hay không, ta vẫn sống trong lòng thế giới của “người lành kẻ dữ”. Nhưng câu hỏi quan trọng là bạn và tôi sẽ hướng chiều theo phía nào? Là con cái của Thiên Chúa, chắc chắn câu trả lời của ta rất rõ rệt, ta luôn đi tìm nẻo ngay chính để đi, ta luôn mong muốn mình được là một trong những con chiên trong đàn chiên tốt lành của Chúa, những con chiên tin tưởng vào Chúa và kiên tâm thực thi những huấn lệnh tốt lành và thánh thiện Chúa truyền, như Thánh Vịnh Gia viết: “Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn” (Tv 37,4).
Như thế, là con chiên tốt lành, ta cần chú ý hai điều quan trọng: Trước hết là kiên vững tin
tưởng vào Chúa, nên “dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững tin vào Chúa chúng ta”. Tiếp đến từ trước đến nay ta đã làm nhiều điều thiện, thì giờ đây và mãi mãi về sau, ta vẫn bền bỉ kiên tâm tiếp tục làm điều thiện, dù cho quanh ta bao điều dữ đang rảo quanh, bao mây đen đang bủa vây. Tuy nhiên, là con cái tốt lành của Chúa, ta không bao giờ cậy vào sức riêng của mình, hơn nữa sức riêng của mình thì có hạn và rất yếu đuối. Yếu đến nỗi ta khó lòng chiến thắng được chính ta, khó lòng làm chủ được những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực trỗi dậy trong ta, vì thế ta càng cần phải bám vào Chúa, Đấng là mục tử chăn dắt ta.
Evagrius Ponticus là một Giáo Phụ Sa Mạc ở Đông Phương (345-399), ông nổi tiếng với tư
cách là một nhà tư tưởng, một diễn giả sáng suốt và một nhà văn tài năng, ông cũng là người xây dựng học thuyết về Tám Tà Kiến, sau được được các Giáo Phụ khác gom lại thành Bảy Mối Tội Đầu. Trong tác phẩm Antirrhetitko – Kháng biện, Giáo Phụ có viết: “Chống lại tư tưởng gợi lên nỗi đắng cay trong ta, vì cuộc sống ta nghèo khổ. Hãy nhớ đến lời Thánh Vịnh:
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Evagrius Ponticus. I,11). Giáo Phụ
khôn ngoan dùng Lời Chúa để chống lại, nghĩa là kháng biện lại những tư tưởng và cảm xúc tiêu cực trỗi dậy trong ta. Như thế, “kẻ lành người dữ” không chỉ ở ngoài ta, mà ở trong ta, vì thế ta cần bám vào Chúa, chọn Chúa là mục tử, là lẽ sống để ta có thể thắng vượt “kẻ dữ” trong ta. Thánh Giáo Phụ Ambrosiô khuyên nhủ: “Trong mọi sự, Chúa Kitô chính là sự sống cho chúng ta. Thiên tính của Chúa là sự sống, ngay cả thân xác của Ngài cũng là sự sống.
Ngay cả sự đau khổ của Ngài, việc Chúa làm người và cuộc sống thơ ấu, cái chết của Chúa
cũng là sự sống cho chúng ta” (Damit meine Freude in euch ist. S.15.)
Lạy Chúa, sống trong thế giới lẫn lộn “người lành kẻ dữ”, xin giúp chúng con luôn kiên vững tin tưởng bám chặt vào Chúa và luôn sống tốt lành thánh thiện như Chúa dạy.
Lạy thánh Giáo Phụ Ambrosiô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn làm một điều tốt, nói những lời tích cực và giữ tâm hồn trong sáng.
Nguồn: Dòng Tên