Ngày 034 (03.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Giáo phụ Pambo hỏi Giáo Phụ cao niên Antôn: “Con nên làm gì?”. Cụ Antôn trả lời: “Đừng xây dựng đời con trên sự công chính của con và đừng để điều gì tiêu cực đã qua đi lại bám vào con và làm cho con quẩn trí, và con hãy tập sống nghiêm ngặt và làm chủ cái lưỡi và cái bụng” (Apophthegmata. Số 6).

Trong lời huấn giáo này, Giáo Phụ Antôn đã chỉ ra một con đường rất cụ thể giúp cho ta thăng tiến và đạt được nhiều hoa trái trên đường thiêng liêng. Đầu tiên, ta được mời gọi tỉnh thức và phân định luôn mãi, để tránh lối sống “xây dựng đời con trên sự công chính của

con”, nghĩa là trên đường nên thánh và trong sống Đức Tin chúng ta không dựa vào sức riêng của mình, không dựa vào nỗ lực đạo đức nghiêm ngặt của bản thân, hay nói khác đi không dựa vào sự công chính của bản thân, mà trên hết ta dựa vào sự công chính của Chúa. Đó là con đường “ra khỏi mình”, “từ bỏ mình” hoàn toàn, để chỉ hướng về Chúa, chuyên tâm đi tìm Chúa, Nước Chúa và sự công chính của Chúa, như Chúa dạy trong bài giảng trên núi: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mt 6,33).

Tìm sự công chính là tin tưởng vào Chúa và luôn đi tìm và thực thi thánh ý của Chúa, Đấng giàu lòng xót thương. Thánh ý Chúa mong muốn ta được sống tự do thanh thoát, vì thế khi ta đã đón nhận ơn Chúa tha thứ tội lỗi và lầm lỡ của ta rồi, ta không còn bối rối và quẫn trí, mà tự do vui sống trong lòng thương xót và ân sủng Chúa. Thánh ý Chúa cũng mời gọi ta biết cộng tác với Chúa, qua tinh thần tỉnh thức với cái lưỡi và cái bụng, nghĩa là ý thức không nói ra những lời tiêu cực, mà lời nói của ta cần được trái tim tốt lành và huấn lệnh Chúa hướng dẫn; cẩn trọng với lời nói đi đôi với cẩn trọng với cái bụng, nghĩa là biết chú ý từ bỏ sự tham lam không đáy trong ta. Càng thanh thoát tự do, không tham lam ích kỷ vơ vét, là ta đang sống tinh thần công chính của Chúa, tinh thần của Nước Trời và ta càng trở nên nhẹ nhàng bay bổng trên trời cao, như thánh Gioan Thánh Giá nói: “Ai không buông mình chạy theo các thèm khát sẽ bay bổng theo tinh thần, như con chim đủ lông đủ cánh” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 23).

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết ý thức không đi tìm bản thân, không dựa vào sự công chính của bản thân, ngược lại luôn biết đi tìm Chúa, Nước Chúa và sự công chính của Chúa, nhờ đó chúng con được trở nên tự do thanh thoát cho Chúa và cho Nước Chúa.

Lạy thánh Giáo Phụ Antôn và thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Tập hy sinh ít nhất một điều gì mà ta muốn, để ta trở nên thanh thoát tự do cho Chúa. Ngoài ra, tập làm một điều gì trái ý, hầu ta không bám víu vào cái tôi của mình.

Nguồn: Dòng Tên