Ngày 036 (05.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Giáo Phụ Eusebius (ca.260 – 339), Giám Mục Caesarea ở Palestine, là nhân vật lỗi lạc, ngài để lại nhiều tác phẩm quý giá trong các lãnh vực khác nhau, thần học, chú giải Thánh Kinh, lịch sử. Đặc biệt, tiếng tăm bất hủ về giáo phụ Eusebius luôn liên hệ tới 10 cuốn sách về Lịch Sử Giáo Hội. Ngài là người đầu tiên viết về lịch sử Giáo Hội. Nhờ vào công trình của ngài, ta có nguồn chính yếu để hiểu biết những thế kỷ sơ khai của Kitô Giáo. Ngoài ra, ngài đã đóng một vai trò quan trọng ở Công Đồng Nicea. Ngài đã ký nhận Kinh Tin Kính và xác tín thần tính trọn vẹn của Con Thiên Chúa, Đấng được định nghĩa là “một bản thể với Chúa Cha”.
Có thể nói, cả ngày nay nữa, Giáo Phụ Eusebius thành Caesarea vẫn kêu gọi chúng ta dựa vào các nguồn sử liệu tiếp tục suy tư về ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài cũng kêu gọi chúng ta hãy hoán cải cuộc đời. Thật vậy, chúng ta không thể nào ì ra đó trước một vị Thiên Chúa quá yêu thương chúng ta, đến nỗi đã ban Người Con duy nhất là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngôi Lời vĩnh cửu cho chúng ta, để cứu rỗi chúng ta. Thánh Giáo Phụ đã viết những tâm tình về Ngôi Lời đã xuống trần gian như sau: “Vinh quang của Ngôi Lời chiếu toả từ trên trời cao xuống dưới đất thấp khiến các thiên thần kinh ngạc. Quả thật, đây là phép lạ vĩ đại nhất: không những trời cao tràn đầy vinh hiển Chúa, mà bây giờ Chúa đã xuống trần gian để cả trái đất tràn ngập vinh quang của Chúa” (Eusebius von Cäsarea, Jesajakommentar).
Vinh quang Chúa tỏ lộ qua sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa, cùng những việc tốt lành đem lại nhiều ơn phúc cho con người, đặc biệt những người bất hạnh. Trước vinh quang của Chúa, không chỉ thiên thần mà rất nhiều người ngạc nhiên, như trong biến cố Chúa về Nadarét, nơi Người đã lớn lên. Tin Mừng kể lại: “Đến ngày sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? ” Và họ vấp ngã vì Người” (Mc 6,2-3).
Lạy Chúa, vinh quang của Chúa rạng ngời qua lời Chúa dạy và qua hành động tốt lành tràn đầy yêu thương Chúa làm. Xin đừng để trái tim chúng con nên khô cằn cứng cỏi và không nhận ra Chúa và vinh quang Chúa. Xin cho chúng con luôn chú tâm nhận biết dấu ấn tình yêu của Chúa quá tuyệt vời trong đời sống, hầu chúng con luôn kinh ngạc và tôn vinh Chúa.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Nhớ lại một điều tốt Chúa làm cho bạn và bạn đã rất ngạc nhiên. Suốt ngày bạn tạ ơn Chúa.
Nguồn: Dòng Tên