NGÀY 036 (05.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về một người hấp hối than thở với Cha sở rằng: “Thưa cha, con chẳng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa”.
Cha sở lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh rồi bảo: “Ông hãy nghĩ rằng Chúa Giêsu đang ngồi đó, hãy đặt tay mình trên tay Ngài trên thành ghế”.
Người đó làm theo và cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Mấy hôm sau, được tin ông qua đời, Cha sở đến thăm và thấy tay ông vẫn còn đặt trên bàn tay vô hình ở thành ghế.
Sự hiện diện của Chúa luôn gần bên, dù ta có cảm nghiệm được hay không được. Sự yếu đuối
mỏng dòn của ta thay đổi theo từng cung bậc của cuộc sống. Nhưng Chúa thì không bao giờ thay đổi. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn hiện diện sống động, vì thế Chúa luôn có sức thu hút muôn người, như tin mừng Máccô viết: “Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi” (Mc 6,56).
Sự tốt lành và tình yêu của Chúa thấm đậm vào mảnh đời của đời người từ muôn muôn đời. Ai cảm nhận được, tự động sẽ thốt lên những lời thật đẹp về Chúa, như thánh Anphôngsô diễn tả trong tập sách Dẫn đàng mến Chúa: “Chúa Giêsu đã yêu mến ta và hiến mạng vì ta” (Gl 2, 20.) Vì muốn cứu ta khỏi án chết đời đời, muốn chuộc lại ơn nghĩa ta đã mất, muốn mua lấy thiên đàng lại cho ta thì Chúa đã trở nên người phàm (Ga 1,14). Người kể mình như không, lại mặc lấy hình tôi tá và mang lấy các sự yếu đuối loài người. Ôi! làm sao hiểu được: Chúa Muôn Loài hạ mình xuống đến nỗi mặc lấy thân phận hèn mọn, cùng chịu mọi đau khổ loài người do tội lỗi phải đón nhận” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ I.6).
Lạy Chúa, từ muôn thuở người người chạy đến với Chúa, ít nhất để nghe được Lời Chúa giảng dạy và mong mỏi được Chúa chạm tới. Vâng, ai thật tâm mong ước, người đó đều được Chúa đoái thương và đáp lời. Chúa ơi, Chúa thật tốt lành, Chúa là Chúa muôn loài nhưng lại hạ mình thật thấp, để Chúa có thể đến với chúng con và để cho chúng con được phép đến với Chúa. Ôi, hồng phúc thật lớn lao! Chúng con tạ ơn Chúa vô ngần.
Lạy thánh Anphôngsô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Nhìn lại bản thân, bạn và tôi đã từng trải nghiệm sự tốt lành và lòng thương xót của Chúa dành cho ta như thế nào? Hôm nay, mời bạn “đọc lại” dấu ấn tốt lành của Chúa giàu lòng thương xót trong đời bạn. Mỗi khi nhận ra một dấu ấn, bạn dừng bước, hướng mắt và hướng lòng về Chúa trong tâm tình tạ ơn thẳm sâu của bạn.
Nếu bạn muốn, có thể ngân nga bài hát “Dấu ấn tình yêu” của cha Ân Đức.