NGÀY 037 (06.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Có lần tạt vào trong tiệm bán đồ phụ kiện điện thoại, kiếm mua một cái tai nghe cho điện thoại. Người bán hàng giới thiệu một tai nghe đóng gói rất đẹp, y như đồ xịn. Người bán còn cả gan nói đó là đồ thật và hàng đang giảm giá. Vì đang cần, nên mua ngay. Xài được vài ngày thấy điện thoại nóng lên rất nhanh, khi dùng tai nghe đó.

Một cú lừa thành công của người bán hàng. Hàng giả nhưng giới thiệu thật khéo để khách tưởng là hàng thật. Đó là điều xảy ra rất thường xuyên trong xã hội chúng ta. Vì thế, có thể nói rằng, một trong đặc trưng của đời sống hôm nay là “hàng giả như hàng thật”.

Hàng giả đã làm cho cuộc sống xáo trộn, tin giả còn làm cho đời sống xáo trộn hơn nữa. Lâu lâu, tin giả rất ly kỳ vang lên như thật mê hoặc biết bao người. Bao căng thẳng và đổ vỡ trong tương quan giữa người với người cũng vì tin giả. Tin giả đã tai hại, con người giả nhân giả nghĩa hay kẻ đạo đức giả còn gây ra nhiều điều tai hại thê thảm hơn nữa.

Chúa Giêsu thường lên án những người đạo đức giả. Tin Mừng Máccô viết: “Người trả lời họ: Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm” (Mc 7,6-8).

Thánh Phanxicô thành Sales đã phác họa đời sống thánh thiện trong tập sách Sống Thánh giữa đời, và ngài đã phê bình kiểu sống giả hình như sau: “Người khác cho mình đạo đức, vì mỗi ngày đọc không biết bao nhiêu kinh kệ, dù sau đó, họ thốt ra bao lời căm giận, kiêu ngạo, hoặc thóa mạ tôi tớ, hàng xóm” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.1).

Lời của Chúa Giêsu và lời của thánh nhân thúc đẩy ta phản tỉnh và bắt ta phải nhìn lại đời sống của mình. Tôi đọc kinh ngoài miệng, nhưng lòng tôi có thật hướng về Chúa không? Tôi đến nhà thờ và thường tỏ ra mình đạo đức, sốt sắng và nghiêm trang, nhưng đời sống bên ngoài nhà thờ của tôi có tương hợp với thái độ đạo đức tôi có trong nhà thờ không?

Tại sao từ một miệng lưỡi, mà tôi có thể vừa cầu kinh sốt sắng vừa dùng những lời tục tĩu mắng chửi người khác cách thậm tệ?

Lạy Chúa, giả hình là căn bệnh của mỗi thời đại và ai ai cũng có thể mắc phải. Xin Chúa thánh hóa và giúp chúng con từng ngày nên hoàn thiện hơn qua đời sống thánh thiện từ tâm hồn ra miệng lưỡi, từ miệng lưỡi đến đôi tay. Xin đừng để con trở nên người giả nhân giả nghĩa. Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Sống thật. Đó là hồn sống hôm nay. Trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động luôn chú ý sống thật, loại bỏ mọi sự giả dối. Mời bạn cũng suy xét lại, hiện nay có điều gì không thật nơi bạn? Nếu có, xin Chúa giúp bạn loại bỏ điều giả dối đó nghe.

Nguồn: Dòng Tên