NGÀY 038 (07.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Cuộc sống thật phong phú, muôn màu muôn vẻ. Vì thế, khi bước vào đời, cha mẹ thầy cô và các người giáo dục đều cố gắng giúp cho các trẻ nhỏ và các bạn trẻ có được Tâm Tốt.
Tâm Tốt luôn là điều cốt lõi giúp người tìm được ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống, qua đó niềm vui, bình an và hạnh phúc chắc chắc sẽ tới với người.
Trong phần kết của Truyện Kiều có câu:
“Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài”.
Trước tâm tà, ai ai cũng phải cẩn trọng. Chúa Giêsu đã nhận ra nhiều người sống giả hình, bên ngoài thì rất chải truốt và đạo đức, nhưng bên trong thì chữ tà “được tô rất đậm”. Vì vậy, Chúa lên tiếng dạy mọi người đang nghe Chúa: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!” (Mc 7,14-16). Thánh Phanxicô thành Sales cũng nhắc nhở: “Kẻ ăn chay, sẽ tự coi mình là người đạo đức lắm, cứ ăn chay thì dù lòng đầy giận ghét cũng không sao: miệng họ không dám nhấm rượu, ngay đến nước uống cũng không, vì có ý kiêng, song họ không ngần ngại nhúng miệng trong máu người đồng loại lúc dèm pha, vu khống” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.1).
Lời của Chúa và của thánh nhân mời gọi ta nhìn lại phía bên trong sâu thẳm của ta, nhìn lại tâm ta để ta phản tỉnh và tránh được những khuynh hướng xấu xa có thể phát ra từ bên trong, từ tâm tà của ta: giả dối, tà dâm, trộm cắp, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng…
Lạy Chúa, Chúa luôn lên án thói giả hình. Chúa mời gọi chúng con biết ý thức sự nhẹ dạ và yếu đuối dễ bị khuynh hướng xấu lôi kéo. Xin Chúa bảo vệ chúng con, đừng để tâm chúng con trở nên tâm tà. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ và xin cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
“Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ và xin cứu chúng con ra khỏi sự dữ”. Suốt ngày hôm nay mời bạn nhắc lại nhiều lần hai lời cầu xin trên của kinh Lạy Cha. Mỗi lần đọc, bạn suy xét xem tâm của bạn có vướng vào điều gì tiêu cực không. Nếu có, bạn xin Chúa thánh hóa.
Đại thi hào Nguyễn Du đã đề cao tấm lòng của con người như thế, cụ coi cái tâm là quý giá
nhất của cuộc đời, nhưng cái tâm đó phải là Tâm Tốt chứ không thể là tâm tà được.
Nguồn: Dòng Tên