NGÀY 039 (08.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Lạy Chúa, Đức Tin của con kêu lên tới Chúa. Chính Ngài đã trao ban cho con Đức Tin ấy; nhờ Đức Tin ấy Ngài đã tăng thêm sức mạnh cho con thông qua nhân tính của Con Ngài, thông qua sứ vụ của Đấng Ngài sai đến” (Thánh Augustinô).

Lời cầu nguyện của thánh Augustinô như lời dẫn vào câu chuyện người phụ nữ gốc Phênixi ngoại giáo. Vì tình mẫu tử dành cho đứa con gái đang sống trong tình trạng bị ma quỷ làm chủ, bà đã đến với Chúa để xin Chúa cứu giúp. Chẳng biết ơn lành của Chúa có chảy qua biên giới Do Thái đến với dân ngoại không? Chẳng biết Chúa có sẵn lòng đón nhận lời cầu xin của bà không? Cũng không biết Chúa có đọc được tình mẫu tử cao vời của bà cùng niềm tin của bà không? Thánh sử Máccô thuật lại rằng: “Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con” (Mc 7,27). Ôi lời mạnh mẽ và thẳng thắn quá! Phải chăng đó là lời từ chối thẳng thừng trước tình mẫu tử của người phụ nữ? Không buông xuôi, không bỏ cuộc, tình mẫu tử không bao giờ nhanh chóng chào thua.

Lời Chúa đáp như đưa bà từ đồng bằng bước vào thung lũng với mây mù che phủ. Đức Cha Fulton Sheen có nói: “Trong đời sống thiêng liêng không có đồng bằng, mà chỉ có đồi núi và thung lũng, và chìa khóa để thăng tiến trên đường nên thánh là đừng mất hy vọng khi ở thung lũng”. Người phụ nữ không mất hy vọng, ngược lại niềm tin và niềm hy vọng của bà ngay từ đầu vẫn không mai một, niềm tin và niềm hy vọng làm cho bà mạnh mẽ và kiên vững hơn.

Bà lễ phép và khiêm tốn kêu xin: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con” (Mc 7,28).

Chỉ xin là chó con đứng dưới gầm bàn. Chỉ xin đón nhận mảnh vụn từ bàn rơi xuống.

Như vậy là đủ rồi, vì ân sủng Chúa ban trong hình hài của “mảnh vụn nhỏ bé” của tấm bánh đủ để cứu rỗi, đủ để chữa lành.

Trước niềm hy vọng và niềm tin son sắt của bà, Chúa Giêsu đã “thua cuộc” và dịu dàng Chúa nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi” (Mc 7,29).

Ôi, niềm hy vọng và niềm tin sắt đá cộng với sự kiên trì của người mẹ đã lay động trái tim Chúa, đã mở ra một dòng suối ân sủng chảy qua mọi biên giới để đến với người lạ lẫm ở góc trời xa xăm.

Lạy Chúa, chúng con hy vọng và tin tưởng vào Chúa, xin Chúa củng cố niềm hy vọng và niềm tin của chúng con, để dù trở ngại nào đến chúng con vẫn luôn một lòng bám chặt vào Chúa. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Kiên trì và khiêm tốn trong niềm tin. Đó là hồn sống hôm nay. Trong mọi việc của ngày hôm nay, mời bạn dâng lên Chúa và cầu xin Chúa giúp bạn. Song song, bạn luôn kiên trì và khiêm tốn, để Chúa làm điều Chúa muốn.

Nguồn: Dòng Tên