Ngày 014 (14.01)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Khi đi thăm Đền Thánh Phêrô ở Vatican, ta nhận ra bốn bức tượng của bốn Giáo Phụ lỗi lạc của Giáo Hội được nghệ nhân Gian Lorenzo Bernini điêu khắc và đặt quanh ngai tòa thánh Phêrô, trên gian cung thánh của Đền thờ Vatican. Đó là các các Giáo Phụ Ambrôsiô, aGioan Kim Khẩu, Augustinô và Athanasius. Riêng thánh Giáo Phụ Athanasius (296-373), chỉ vài năm sau khi qua đời, ngài đã được thánh Grêgôriô Nazianzô ca ngợi là “cột trụ của Giáo hội”, và ngài luôn được xem là mẫu mực cho cả Giáo hội Đông phương lẫn Tây phương.
Hôm nay, ta cùng nghe một lời thật sâu sắc của ngài: “Xưa kia loài người đã rơi vào cảnh hư
hoại, nay Chúa làm cho họ nên bất hoại. Chúa gọi họ từ cõi chết trở về cõi sống. Nhờ thân xác chính Chúa đã nhận lấy, nhờ ân sủng Chúa đã đem lại do cuộc phục sinh, Chúa xua trừ cái chết hoàn toàn xa khỏi họ, chẳng khác nào ngọn lửa thiêu rụi cọng rơm” (Thánh Athanasius, trích bài đọc Kinh Sách ngày lễ thánh Athanasius 02.5).
Lời của thánh Giáo Phụ giúp bạn và tôi chiêm ngắm tình yêu thương của Thiên Chúa, Đấng dựng nên ta, Đấng không bao giờ quên ta, dù ta tội lỗi và yếu đuối, dù ta phải sống trong cảnh hư hoại phải chết, dù ta bị sự dữ và thần ô uế chế ngự. Tin Mừng Máccô thuật lại câu chuyện ngắn ngủi nhưng diễn tả thật đẹp lòng thương xót và quyền năng của Chúa Giêsu: “Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphácnaum. Ngay ngày sabát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! “Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Mc 1,21-25).
Lạy Chúa Giêsu quyền năng giàu lòng thương xót, Chúa đã cho chúng con nhận ra quyền năng mạnh mẽ của Chúa trước sự dữ, Chúa đã bắt ma quỷ phải xuất ra khỏi phận người yếu đuối của chúng con. Chúa ơi, Chúa yêu thương chúng con quá, Chúa mong mỏi chúng con luôn có được tâm hồn thanh thoát, tự do và trong sạch, để chúng con sống vui và niềm vui sống của chúng con tìm gặp được niềm vui của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vô ngần, xin Chúa tiếp tục chở che và chữa lành cùng cứu độ chúng con.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con. Lạy thánh Giáo Phụ Athanasius, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hồn sống hôm nay là tạ ơn Chúa và nương ẩn bên Chúa. Mời bạn dành bảy khoảnh khắc trong ngày tạ ơn Chúa, và sau đó bạn nhắm mắt lại hướng lòng về Chúa và ẩn náu bên Chúa.
Nguồn: Dòng Tên