Ngày 040 (09.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Chuyện xảy ra ở bờ hồ Ghennêxarét. Đám đông dân chúng chen lấn nhau để đến gần Chúa và nghe Lời Chúa giảng dạy. Hình ảnh đó cho ta nhận ra rằng,con người luôn cần Lời Thiên Chúa, vì con người tự bản chất, sống không nguyên bởi tấm bánh vật chất, nhưng còn bởi Lời Thiên Chúa là lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn. Như vậy, Lời Thiên Chúa là Lời ban sự sống, lời tin tưởng, cảm thông, tha thứ, đón nhận, yêu thương. Chúng ta không thể sống, nếu không có những lời của Chúa.

Giữa cảnh nhốn nháo của đám đông, Chúa Giêsu thấy hai chiếc thuyền đánh cá đang đậu, Chúa liền xuống một chiếc và chủ nhân của nó là ông Simôn, Chúa nhờ ông chở ra xa bờ một chút. Với tư cách là Thầy dạy Chúa ngồi xuống trên thuyền và giảng dạy cho dân chúng đang ở trên bờ. Hình ảnh thật đẹp! Bài giảng kết thúc, như một “phần thưởng” dành cho chủ thuyền, Chúa nói với ông Simôn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4).“Chèo ra chỗ nước sâu” là hình ảnh nói lên con đường phải đi của chính Đức Giêsu, của ông Simôn và của từng người chúng ta, trong ơn gọi đi theo Đức Kitô. Đó là hành trình Vượt Qua: phải ra tận chỗ nước sâu, nơi mà chẳng còn gì để bám víu, nơi có nguy hiểm chết người, nơi mà dường như khó có hi vọng làm được gì, gặt hái được gì. Ông Simôn phản ứng thế nào khi nghe Chúa truyền như vậy? “Ông đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5). Ông Simôn đã vâng Lời Chúa nói, dù cho kinh nghiệm nói với ông rằng khó lòng bắt được con cá nào. Thật vậy, Simôn đã tin tưởng vào Chúa Giêsu và vào Lời của Chúa. Simôn nhận biết Đức Giêsu là người dẫn đường. Cuối cùng là kết quả tốt đẹp với mẻ cá đầy đến nỗi lưới như bị rách.

Tâm tình của Simôn thể hiện đời sống “xin cho ý Chúa được thực hiện”, như lời thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu nói: “Thánh ý Chúa là đồn luỹ bảo vệ tôi, là đá tảng kiên cố cho tôi nương tựạ, là cây gậy giúp tôi vững bước. Nếu Thiên Chúa muốn thế nào, thì xin xảy ra như vậy. Nếu Người muốn tôi ở lại đây, tôi xin tạ ơn Người. Người muốn tôi đi đâu, tôi vẫn dâng lời cảm tạ” (Thánh Gioan Kim Khẩu. Trích từ bài giảng của thánh nhân trong Kinh Sách 13.9). “Chúa muốn sao con xin vâng như vậy”. Đó là điều nền tảng của đời sống Kitô hữu, vì “Thiên Chúa thích thấy bạn tiến thêm một bước nhỏ về vâng lời và thần phục hơn tất cả những việc phục vụ bạn dự tính làm cho Ngài” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 13).

Lạy Chúa, ngày xưa ông Simôn đã đón nhận và vâng phục, khi nghe huấn lệnh Chúa phán ra, để rồi ông được hậu đãi một mẻ cá thật lớn, và trên hết là ông đã làm Chúa hài lòng. Xin Chúa giúp chúng con biết khiêm tốn trước Chúa và luôn vâng phục thánh ý cùng huấn lệnh Chúa truyền ban trên mọi nẻo đường, hầu niềm vui của Chúa và của chúng con nên trọn vẹn. Lạy thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu và thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Bỏ ít nhất một ý riêng và tập làm điều gì tốt nhưng trái ý và thường hay ngại làm.

Nguồn: Dòng Tên