NGÀY 041 (10.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Mẹ Têrêsa Cancútta, vị thánh của người nghèo, kể lại một chuyện thật cảm động khi mẹ đến thăm một gia đình Hindu rất nghèo có 8 người con. Từ cả tuần nay họ không có gì ăn. Mẹ bưng rá gạo bước vào túp lều lụp xụp của họ. Mẹ nói: Tôi bắt gặp những khuôn mặt xanh xao và cơn đói lúc đó đang hành hạ họ. Không cầm lòng được, tôi trao hết rá gạo cho bà mẹ. Bà cảm động đón lấy rá gạo, rồi lập tức ngồi xuống chia làm hai phần. Sau đó, bà bưng một nửa ra đi. Một lúc sau, bà trở lại. Tôi ngạc nhiên hỏi bà: “Bà đi đâu vậy ? Bà đem gạo cho ai ?”

Không chút do dự bà nói: “Họ cũng đói lắm!” Mẹ Têrêsa hỏi tiếp: “Nhưng họ là ai ?”

Người phụ nữ trả lời: “Họ là những gia đình Hồi giáo. Họ cũng có những đứa con đói khổ như con cái của chúng con. Họ ở bên kia đường, và cả tuần nay, họ cũng chẳng có gì ăn cả”.

Rồi tôi trở về nhà. Tôi không muốn đem thêm gạo cho họ ngày hôm đó, để họ có dịp hưởng niềm vui của sự chia sẻ!”

Lòng thương cảm và chia sẻ tô vẽ những nét thật đẹp cho cuộc sống giữa người và người. Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu đã sống và rao giảng. Thánh sử Máccô kể lại câu chuyện Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Câu chuyện mở đầu với lời: “Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!” (Mc 8,1-2). Đôi mắt Chúa hòa với tấm lòng tràn đầy thương xót đám đông đưa lại hương vị ngọt ngào êm dịu biết bao. Thật vậy, Chúa xuống thế làm người để mỗi người trong chúng ta được sống và sống dồi dào hơn.

Thánh tiến sĩ Anphôngsô, khi suy tư về tình yêu của Chúa Giêsu, ngài đã viết trong tác phẩm “Dẫn đàng mến Chúa” như sau: “Ôi Đấng yêu mến rất ngọt ngào êm dịu, Chúa làm gì vậy? Chúa đã xuống thế gian chữa mọi thương tích, sao Chúa lại làm cho con được đón nhận tình yêu của Chúa như vậy? Chúa đem lại sự sống cho thế gian, cớ sao Chúa làm cho con hóa dại, hóa điên! Ôi sự điên dại hồng phúc! Chớ gì bao lâu con còn sống mà vẫn được điên cuồng vì yêu mến thì thật tuyệt vời!” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ I.18)

Lạy Chúa tốt lành hay chạnh lòng thương những phận người yếu đuối, nhiều thương tích và khổ đau là chính chúng con đây. Xin cho chúng con cảm nghiệm thật sâu tình yêu ngọt ngào êm dịu của Chúa, để chúng con được ngây ngất trong cơn điên của tình yêu Chúa, và qua đó chúng con có thể trở nên chứng tá của tình yêu.

Lạy thánh Anphôngsô và thánh Têrêsa Cancútta, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Chia sẻ cho một hoặc hai người hành khất ngoài đường món quà chất chứa tình yêu. Đó là hồn sống hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên