Ngày 043 (12.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Vào một buổi chiều của những ngày cuối năm, một thanh niên Á Châu bước vào ngôi thánh đường ở trung tâm thành phố, ngồi xuống hàng ghế và lập tức nước mắt anh trào ra, anh gục đầu xuống với dáng vẻ thật đau đớn. Chẳng biết chuyện gì đang làm tâm anh trĩu nặng. Mon men đến gần, bắt chuyện và hỏi có thể chia sẻ gì với anh. Mở lòng và mở lời, anh cho biết anh đến từ Thái Lan, mới qua Đức được vài tuần, và ít ngày trước đây anh nhận được tin là bạn gái của anh đã theo một người con trai khác, và người đó lại là bạn thân của anh. Nỗi đau của người bị phản bội cộng với cái lạnh mùa Đông ở đất khách quê người làm cho sự cô đơn đã lớn giờ lại lớn hơn nữa. Anh cho biết, dù không phải là Kitô hữu, nhưng anh vẫn bước vào ngôi thánh đường này, để đi tìm một chỗ ủi an. Nghe anh nói xong, chia sẻ với anh chút và mời anh đến trước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cùng anh đốt một ngọn nến dâng lên Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng hoàn cảnh ngặt nghèo, bị bội phản, lòng đau đớn cộng nỗi cô đơn của anh. Xin Chúa và Mẹ ủi an một trái tim đang bị tổn thương và xin Chúa và Mẹ ban cho anh thêm sức mạnh và những ơn anh cần đến trong lúc này, như lời Thánh Vịnh: “Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu CHÚA, kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.

Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu, lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người”

(Tv 18,7).

Về câu này của thánh vịnh, thánh Giáo Phụ Giêrônimô đã nói: “Trong hoạn nạn chỉ có một phương thuốc duy nhất, đó là kêu cầu Chúa” (Heither T. OSB. Die Psalmen bei den Kirchenvätern. Psalm 1-30. S.261). Thánh tiến sĩ Gioan Avila cũng xác tín như vậy: “Cầu nguyện là phương dược tuyệt hảo, để tháo cởi mọi nặng nề cho tâm hồn và chữa lành các căn bệnh tâm hồn” (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 17. Kapitel).

Thật vậy, ai hoạn nạn kêu cầu Chúa đều được Chúa lắng nghe. Đó là niềm tin tưởng vững vàng của các tín hữu. Vì thế, lời thánh Phaolô dạy dỗ thật là chí lý: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12). Các Giáo Phụ Sa Mạc cũng để lại lời huấn giáo: “Một viện phu cao niên dạy rằng: Kiên trì trong cầu nguyện nhanh chóng làm cho tinh thần được tốt hơn” (Apophthegmata. Số 1128).

Chuyên cần cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện cùng Chúa khi ta gặp gian truân khủng hoảng và đau khổ, tâm hồn ta sẽ được thanh thoát nhẹ nhàng, tinh thần ta dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ được tốt hơn.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa cho phép chúng con được kêu cầu lên Chúa, khi chúng con đau khổ, đời sống chúng con trở nên ngặt nghèo; tạ ơn Chúa luôn lắng nghe lời chúng con kêu cầu và đáp lại bằng tình yêu và ân sủng cần thiết Chúa ban.

Lạy thánh Phaolô, thánh Giáo Phụ Giêrônimô và thánh Gioan Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Bạn có điều gì làm nặng lòng và lo lắng? Mời Bạn chạy đến với Chúa và tâm sự với Chúa.

Nguồn: Dòng Tên