Ngày 044 (13.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Là bậc làm cha mẹ, chắc chắn sẽ rất đau lòng khi con mình đau bệnh. Bệnh của con càng nặng, nỗi đau của cha mẹ càng lớn; nỗi đau càng lớn vì con, tình yêu của cha mẹ càng trở nên mãnh liệt. Đó là dung mạo của một phụ nữ người Hylạp có người con bị quỷ ám. Tình yêu dành cho cô con gái đau bệnh đã thúc đẩy bà chạy đến với Chúa Giêsu, để xin Người cứu chữa. Thánh sử Máccô thuật lại như sau: “Bà là người Hy Lạp, gốc Phênixi thuộc xứ Xyri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà (Mc 7,26).
Lời kêu cầu của bà tương hợp với những lời cầu nguyện trong Thánh Vịnh: “Lạy CHÚA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại” (Tv 27,7).
Chúa Giêsu đáp lại bà như thế nào? “Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.”(Mc7,27-28). Cuộc đối thoại khá thú vị, Đức Hồng Y Carlo Martini chia sẻ như sau: “Trước hết, sức mạnh của tình thương hoạt động trong các bà mẹ. Bà có thể có phản ứng xấu trước câu trả lời của Chúa Giêsu nói với bà. Bà vẫn cảm thấy bị tổn thương và sẽ đi đến hành động đầy phẫn nộ, hoặc còn có thể phàn nàn và giải thích cái cảm tính thất vọng của bà.
Thế mà không! Chắc chắn dù bà đã chịu đựng và bỏ qua thái độ đó, vì bà không quan tâm đến chính mình mà chỉ nghĩ đến đứa con đau đớn của mình… Bà đã cầu xin, lời năn nỉ rất cuốn hút; bà đã có khả năng biến chuyển rất chính xác hình ảnh con cái và các chó con do Chúa Giêsu xử dụng, Đó là một lòng thương xót uy lực và sáng tạo!” (Carlo Maria Martini, Những mảnh vụn Lời Chúa, Miettes de la Parole).
Trước lời đầy khôn ngoan và thuyết phục của người phụ nữ, Chúa Giêsu nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất” (Mc 7,27-30).
Cái kết đẹp nối tiếp với cuộc gặp gỡ thật đẹp giữa niềm tin và lòng thương xót. Lòng thương xót vượt trên mọi rào cản và chuẩn mực của đời người, để trao tặng tình yêu cho những ai đau khổ vì những nghịch cảnh đến với họ. Giáo Phụ Grêgôriô thành Nyssa nói rằng: “Lòng thương xót là lòng trắc ẩn của tình yêu dành cho tất cả những ai đau khổ vì những nghịch cảnh ập đến với họ… Lòng thương xót là Cha nhân lành, lòng thương xót tảo vệ tình yêu, kết nối mọi điều tốt lành thánh thiện (Hl. Gregor von Nyssa. Die Kirchenväter. Barmherzigkeit. www.prophet-elias.com).
Lạy Chúa giàu lòng thương xót, chúng con tạ ơn, tôn vinh và ca tụng Chúa đến muôn đời! Lạy thánh giáo phụ Grêgôrio thành Nyssa, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Thương xót trong lời nói, trong suy nghĩ và trong hành động đối với bất cứ ai ta gặp.
Nguồn: Dòng Tên