NGÀY 045 (14.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trong nhiều nhà thờ ở Châu Âu, ta thường thấy các bức tranh hay các phù điêu được đặt phía trên tòa giải tội đều diễn tả lòng thống hối ăn năn của hối nhân, hầu nhắc nhớ ai chuẩn bị bước vào tòa giải tội cũng nên có lòng thống hối ăn năn thật sự. Một trong các hối nhân thường được nhắc tới là vua Đavít. Tội lỗi của vua Đavít ai cũng biết, đó là vua đã ăn nằm với bà Bátseva và còn âm mưu giết hại chồng bà là ông Urigia (x.2Sm 11,1-27). Sau đó Thiên Chúa đã sai ông Nathan đến trách vua Đavít và may thay vị vua này đã hối hận ăn năn. Bài thánh vịnh 51 chính là lời cầu nguyện ăn năn thống hối của vua. Trong đó có hai câu: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy” (Tv 51,3-4).
Đavít đã kêu xin Thiên Chúa, Đấng nhân hậu từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín (x.Xh 34,6). Tấm lòng bao la hải hả của Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho vua Đavít, khi ông nhận biết tội ông đã phạm, lỗi lầm ông đã mắc và tội lỗi ông đay gây ra. Ba lần chữ tội được Đavít nhắc tới trong hai câu thánh vịnh trên, một đàng hướng về tội phạm đến trật tự căn bản của cuộc sống và ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, như Ađam và Êvà ngày xưa, đàng khác hướng về sự tàn phá và làm tổn hại của con người chống lại chính mình hay chống lại người khác, như trường hợp của Cain và Abel. Nói khác đi, tội mà Đavít nhắc tới là tội chống lại Thiên Chúa và chống lại đồng loại.
Càng ý thức sâu xa tội mình phạm, lòng thống hối ăn năn càng lớn, và khi lòng thống hối lớn lao, thì quyết tâm từ bỏ tội lỗi càng mạnh. Đó là những điều kiện cần thiết cho người muốn bước vào cuộc sống thánh đức, như thánh Phanxicô thành Sales nói: “Con muốn bắt đầu cuộc sống thánh đức, không những con phải từ bỏ tội, song còn phải cắt tỉa khỏi lòng con mọi vương vấn tội. Vì ngoài nguy hiểm tái phạm, những quyến luyến khốn nạn đó còn làm tinh thần con kiệt quệ và nặng nề đến nỗi không còn sức làm các việc lành cách nhanh chóng, cần mẫn, siêng năng là điều cốt yếu của đời thánh đức” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.7).
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con được nắn bằng gì, bằng bụi đất mong manh yếu đuối. Bất cứ lúc nào chúng con cũng sa lầy vào lầm lỡ và tội lỗi. Như vua Đavít ngày xưa, chúng con xin hết lòng thống hối ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Xin Chúa thương tha thứ và biến đổi và giúp chúng con nên con cái tốt lành của Chúa.
Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn đến với bí tích hòa giải. Bạn cũng nên nhẩm đi nhắc lại lời cầu nguyện của vua Đavít trong suốt ngày hôm nay: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy”
Nguồn: Dòng Tên