Ngày 046 (15.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Giáo Phụ Poimen nói: Nếu một người phạm tội và lại chối tội mình đã phạm, bằng cách người đó nói: Tôi không phạm tội, trong trường hợp đó con đừng kết án họ. Nếu không con sẽ lấy đi lòng can đảm của họ. Tuy nhiên, nếu con nói với họ: Người anh em, đừng đánh mất can đảm, nhưng hãy cẩn trọng với bản thân trong tương lai, như thế con đang đánh thức lòng ăn năn trong tâm hồn người đó ” (Apophthegmata. Số 597).
Lời huấn giáo của Giáo Phụ Poimen hướng ta về lòng thương xót của Chúa, và dựa trên lòng thương xót có sức hoán cải của Chúa ta trân trọng người anh em phạm lỗi. Giáo Phụ mở ra cho ta một con đường giúp cho người phạm lỗi ăn năn. Trước hết, ta không vội vàng chỉ ra lỗi của người khác và bắt người đó phải nhận lỗi. Nếu người đó dù đã phạm lỗi mà vẫn chối từ lỗi lầm của họ, ta vẫn giữ tâm thái thanh thoát nhẹ nhàng tràn đầy lòng thương xót. Nghĩa là ta không làm áp lực trên người đó với những lời lẽ thiếu yêu thương và tôn trọng. Lời ta cần nói với người anh em phạm lỗi là lời phát xuất từ trái tim yêu thương, cảm thông với người phạm lỗi và nâng đỡ động viên họ với những lời thật khuyến khích: Người anh em, đừng đánh mất can đảm, nhưng hãy cẩn trọng với bản thân trong tương lai. Ngoài ra, ta cũng chân nhận với bản thân, là ta cũng có thể phạm lỗi giống người anh em đó, và có thể lỗi của ta còn lớn hơn nữa. Như thế, điều mà Giáo Phụ muốn nhấn mạnh là ai trong chúng ta cũng đều có thể phạm lỗi lầm, không ai hoàn hảo cả. Vì thế, mở ra cho mọi người lầm lỡ một con đường ăn năn là điều rất cần thiết.
Đó là điều mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ, cụ thể qua câu chuyện Chúa gặp gỡ chị phụ nữ ngoại tình bị nhóm kinh sư và Pharisêu dẫn đến cho Chúa xét xử. Với trái tim yêu thương giàu lòng thương xót Chúa đã đón nhận chị với lòng thương xót đầy cảm thông, trong khi nhóm người có thế giá kia thì không ngớt kết án chị. Dã tâm ác độc của họ đã không thắng được lòng thương xót của Chúa. Cuối cùng Chúa đã không kết án chị và Chúa còn có thái độ và lời thật trìu mến. Tin Mừng Gioan thuật lại: “Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? ” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,9-11).
Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim thường thích kết án của chúng con, để chúng con mặc lấy hồn thương xót của Chúa trong mọi tương quan với anh chị em.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin cầu bầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Bạn có biết ai là người đã phạm những lầm lỡ lớn? Hôm nay bạn cầu nguyện đặc biệt cho người đó.
Nguồn: Dòng Tên