NGÀY 046 (15.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Rảo bước trong đời là bước đi trên vạn nẻo đường. Có những con đường tốt lành đưa tới an bình và hạnh phúc đích thật, dù cho đường đó đôi khi rất hẹp và có nhiều chông gai; và có cả những con đường rộng thênh thang, hào nhoáng và thoải mái, nhưng lại dẫn đến ngõ cụt của bất hạnh và khổ đau ở cuối đường. Đó là điều mà thánh Gioan Avila nhắc nhở: “Một số người ăn nói trôi chảy và rất thuyết phục, đến nỗi ta thích thú lắng nghe và vui vẻ đón nhận mà không biết rằng, ta đã lầm tưởng và những lời đó dẫn ta đến hố sâu tội lỗi. Điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là phải phát triển đặc sủng Phân Định Thiêng Liêng, để có thể có được sự chọn lựa tốt, điều gì ta nên nghe và điều gì không nên nghe” (Die Leise Sprache Gottes – Audi, filia. 1. Kapitel).
Vì thế, chọn lựa đường đi là điều căn bản và quan trọng của đời người. Với Kitô hữu, lựa chọn căn bản là lựa chọn con đường của Chúa. Chúa Giêsu đã lên tiếng với mọi người ngày xưa và lời đó cũng gởi đến chúng ta hôm nay: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Ta đáp lời của Chúa ra sao?
Đáp lời, đón nhận và bước theo Chúa trên đường, cũng là lúc ta nhất mực lắc đầu từ chối lời mời chào của ác nhân, của quân tội lỗi, của phường ngạo mạn kiêu căng, như lời thánh vịnh thứ nhất nhắc nhở:
“Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật CHÚA,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày” (Tv 1,1-2).
Thật vậy, “Con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì ?” (Lc 9,25). Lời này của Chúa Giêsu vang đi vang lại bên tai Phanxicô Xaviê. Cuối cùng câu này đã làm cho Phanxicô Xaviê quyết tâm chọn Chúa và từ bỏ tiếng gọi của danh vọng và quyền lực.
Lạy Chúa Giêsu, giữa dòng đời luôn có nhiều tiếng gọi khác nhau. Xin ban cho con khả năng phân định thiêng liêng, luôn chọn Chúa và thánh ý Chúa, huấn lệnh Chúa và con đường của Chúa, nhờ đó con tìm được niềm vui và bình an bên Chúa.
Lạy thánh tiễn sĩ Gioan Avila và thánh Phanxicô Xaviê, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
“Agere contra” nghĩa là làm ngược lại. Hôm nay, bạn chú ý có những khoảng lặng, cầu nguyện và quyết tâm không làm theo ý riêng của mình, đặc biệt không làm theo những trend – khuynh hướng xấu và tiêu cực, mà quyết tâm làm điều tốt lành đưa lại bình an sâu thẳm.
Nguồn: Dòng Tên