Ngày 047 (16.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật CHÚA, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành” (Tv 1,1-3).

Thánh vịnh đầu tiên trong 150 Thánh Vịnh được mở đầu với chữ “Phúc”. Đó là một lời gợi mời và khuyến khích ta chú tâm đến tâm tình, cách sống đưa lại Phúc lành của Chúa ban. Phúc lành đến với những người công chính, những người sống trong Đức Kitô theo cái nhìn của Giáo Phụ Origen (Heither T. OSB. Die Psalmen bei den Kirchenvätern. Psalm 1-30. S.41- 42). Như thế, người sống trong Đức Kitô luôn ý thức bước đi theo sát Chúa và luôn vâng lời Chúa, chứ không vâng lời sự dữ ác nhân, và cũng không bước đi trên con đường tội lỗi. Hơn nữa, người sống trong Đức Kitô luôn chú tâm mặc lấy tinh thần nền tảng của Chúa là hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Như thế, người theo Chúa sẽ không rơi vào tình trạng kiêu cặng tự mãn.

Với Giáo Phụ Grêgôriô thành Nyssa, Thiên Chúa chính là Phúc Lành duy nhất, và con người chỉ có thể thông hiệp vào Phúc Lành của Chúa, khi con người trở nên giống như Chúa bao nhiêu có thể (Heither T. OSB. Die Psalmen bei den Kirchenvätern. Psalm 1-30. S.42). Trở nên giống như Chúa là một hồng ân, sức người không thể đạt được. Tuy nhiên, bạn và tôi được mời gọi chú tâm đến lề luật, huấn lệnh và Lời của Chúa dạy dỗ, như thánh vịnh gia nói “vui thú với lề luật CHÚA, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày”. Lời này làm ta phản tỉnh về cuộc sống hiện tại: ta đang vui thú với điều gì? Tôi đang bám chặt vào điều gì và thích thú nhai đi nhai lại điều đó? Lời Chúa có là nguồn lực thực tôi cần được “nhai đi nhai lại”? Lời Chúa có làm cho tâm ta được vui thú?

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con trở nên một cây khô héo tàn tạ và rồi sẽ chết dần đi, nhưng xin cho chúng con luôn là cây trồng tựa bên dòng nước là Lời Chúa và huấn lệnh Chúa, để rồi cuộc sống chúng con mới trổ sinh hoa trái làm tôn vinh danh Chúa, có như vậy niềm vui của Chúa và của chúng con trở nên trọn vẹn.

Lạy thánh Giáo Phụ Grêgôriô thành Nyssa, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn đọc đi đọc lại lời Thánh Vịnh trên, và mỗi lần đọc ta luôn dành thời gian để phản tỉnh và xin Chúa giúp ta biết luôn vui mừng đón nhận Lời Chúa, huấn lệnh Chúa và sống.

Nguồn: Dòng Tên