Ngày 048 (17.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Thánh Giáo Hoàng Phaolô đệ lục để lại một lời giáo huấn thật sâu sắc giúp tất cả các tín hữu phản tỉnh: “Con người thời đại hôm nay thích nghe lời các chứng nhân hơn là những lời của các thầy dạy, và nếu họ nghe lời của các thầy dạy, bởi vì các thầy dạy là những chứng nhân” (Trích bởi Angelo Comastri. Gott ist Liebe. Bonifatius Verlag. Paderborn 2006. S.23).
Lời của thánh Giáo Hoàng phản chiếu thật trong sáng lời của Chúa Giêsu dạy dỗ trong Bài Giảng Trên Núi: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21).
“Lạy Chúa! lạy Chúa!” là những hàng chữ đầu tiên ta bắt đầu mỗi lời cầu nguyện kêu lên Chúa và cầu xin Chúa. Nhưng với Chúa điều quan trọng và thiết yếu không khởi đi từ lời nói, mà là từ hành động, từ việc ta sống thi hành theo thánh ý của Chúa dạy. Thật vậy, chính việc làm giúp cho lời nói có hồn, có chất lượng và có sức thuyết phục. Các Giáo Phụ Sa Mạc đã chân nhận điều này rõ rệt: “Viện phụ Hyperichius nói rằng: “Người khôn ngoan đích thật là người dạy dỗ người khác qua việc làm chứ không qua lời nói” (Apophthegmata. Số 1095).
Lời nói trong bài giảng hay trong giáo huấn dù hay đến mấy cũng đều qua đi cách nhanh chóng. Điều còn lại là gì? Đó là chứng từ, là việc làm tương hợp với lời giảng dạy. Điều này rất nền tảng và quan trọng, nên ngay trong lời mở đầu của hiến luật, thánh viện phụ Biển Đức đã viết: “Hãy làm cho lời nói thành hiện thực qua việc làm”.
Lạy Chúa, khi chiêm ngắm cuộc đời của Chúa, chúng con nhận ra rằng, Chúa đã yêu thương chúng con qua việc làm, qua hành động tương hợp với lời Chúa giảng dạy chúng con. Vì vậy, Chúa là chứng nhân sống động và có sức lôi cuốn chúng con trong mọi thời đại.
Chúa cũng dạy dỗ chúng con biết noi gương Chúa, không chỉ thờ lạy Chúa trên môi miệng, không chỉ yêu thương anh chị em qua lời nói, mà cụ thể chúng con phải làm, phải hành động và sống thực thi thánh ý của Chúa truyền.
Xin Chúa giúp chúng con trở nên chứng nhân cho Chúa trong việc làm và trong lời nói! Lạy thánh viện phụ Biển Đức và thánh Giáo Hoàng Phaolô đệ lục, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Hôm nay mời bạn làm ít nhất một điều gì thật tử tế, tốt lành đúng theo thánh ý Chúa. Sau khi làm xong, đừng kể cho ai nghe, mà bạn tạ ơn Chúa và dâng điều bạn làm lên cho Chúa
Nguồn: Dòng Tên