Ngày 005 (05.01)
§ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Ngôi Lời” là một trong những từ ngữ khó hiểu trong Tin Mừng. “Ngôi Lời” trong tiếng Hy Lạp là “Logos” , đã được dùng trong triết học Hy Lạp vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên.
Thánh Gioan đã dùng từ ngữ này để diễn tả dung mạo Chúa Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa:
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa” (Ga 1,1-2). Như vậy, Tin Mừng mở ra nguồn cội và căn tính của Chúa Giêsu, Ngài là Ngôi Lời có bản tính Thiên Chúa, phẩm cách Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa, Thiên Chúa thế nào thì Ngài cũng là như thế. Chỉ khởi đi từ tương quan đặc biệt này của Ngài với Thiên Chúa, ta mới có thể hiểu được tầm quan trọng và giá trị, quyền năng và sự viên mãn của Ngôi Lời. Tiếp đến, Gioan viết: “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống” (Ga 1,3-4). Về điều này, thánh Giáo Phụ Gioan Kim Khẩu viết: “không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều này nói rằng: trong mọi vật tạo thành, không
có vật nào được đưa vào sự sống mà không cần đến sức mạnh của Con Thiên Chúa”.
Ôi tạ ơn Chúa về sự sống của bạn và tôi đang có, đến từ chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời vĩnh cửu!
Nhưng vì yếu đuối tội lỗi, sự sống nguyên thuỷ tuyệt hảo của con người bị vấy bẩn, nên Thiên Chúa đã để “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Để hiểu và cảm được chút tình yêu tuyệt vời và cao cả này của Chúa, ta đọc câu chuyện: “Một vị quan lớn mở tiệc mời nhiều người đến dự. Tất cả các người được mời đều ăn mặc sang trọng và dùng xe đến. Trong số ấy có một người khách già. Vì già yếu nên ông cụ này khi xuống xe đã trượt
chân té vào vũng nước bùn. Những vị khách khác thấy vậy cười nhạo ông. Xấu hổ và cảm thấy mình không xứng đáng, ông quyết định quay về. Gia nhân nài nỉ cách mấy ông cũng không chịu ở lại dự ^ệc. Khi đó vị quan bước ra sân, đi tới chỗ vũng nước đó, rồi cũng cố té ngã
vào vũng nước. Thế là quần áo của ông quan cũng dơ dáy y như cụ già kia. Mọi người chẳng ai dám cười nhạo nữa. Sau đó vị quan lớn cầm tay ông cụ đưa vào phòng tiệc” (Góp nhặt).
Thánh Giáo Phụ Augustinô diễn tả thật sâu sắc: “Chúa Giêsu ngang hàng với Chúa Cha, Người đã trở nên giống chúng ta trong bản tính tôi đòi; Người tái tạo chúng ta nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Là Con Một Thiên Chúa, Người đã trở nên con của loài người, Người làm cho vô số con cái loài người trở nên con cái Thiên Chúa. Người lấy bản tính hữu hình tôi đòi mà nuôi nấng các tôi đòi, và Người làm cho họ được tự do để họ được chiêm ngắm bản tính Thiên Chúa” (Trích bài đọc giờ kinh sách ngày 05.1).
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về sự sống Chúa ban, chúng con tri ân Chúa tái tạo và cứu độ sự sống chúng con qua biến cố Ngôi Lời là Chúa Giêsu mặc lấy xác phàm chúng con.
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống trong ngày
Nhiều lần trong ngày mời bạn cảm nhận nhịp đập của trái tim và nhịp thở sự sống. Bạn ý thức nhịp đập và nhịp thở cùng sự sống này Chúa Giêsu đã ban tặng, và Ngài còn tái tạo và cứu độ sự sống của bạn. Cuối cùng bạn hãy nói với Chúa, điều bạn đang có trong lòng.
Nguồn: Dòng Tên