Ngày 050 (19.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Cầu nguyện có chỗ trong thời khóa biểu của bạn không? Để có thể sống được, bạn cần có hơi thở; để có được đời sống tâm linh và đức tin, bạn cần có cầu nguyện; và đối với các Giáo Phụ Sa Mạc, căn tính của ẩn sĩ nằm ở trong việc liên lỷ cầu nguyện tâm sự trò chuyện với Thiên Chúa. Nói khác đi, là ẩn là cũng là con người cầu nguyện liên lỷ, như Giáo Phụ Sa Mạc Makarius nói: “Ta là một ẩn sĩ, vì ta hằng trò chuyện với Thiên Chúa cả ngày lẫn đêm” (Apophthegmata. Số 1764. Trong Anselm Grün. Der Weg durch die Wüste. Vier-Türme Verlag 2001.S.36). Lời của Giáo Phụ Makarius làm ta nhớ ngay đến lời của thánh Phaolô tông đồ nhắc nhở các tín hữu: “Anh em hãy cầu nguyện không ngừng” (1Tx 5,17). Dù thánh Phaolô hoạt động miệt mài, đi khắp nơi giảng dạy và còn làm việc để tự kiếm sống, nhưng ngài vẫn sống tinh thần liên lỷ cầu nguyện kết hiệp với Chúa. Chắc chắn nhờ như vậy, mà ngài có thể vượt qua biết bao nhiêu thử thách gian truân, kể cả tù đày. Qua đó lời giảng cùng đời sống của ngài trở nên gương mẫu cho các Kitô hữu tiên khởi.

Giá trị cầu nguyện liên lỷ mà thánh Phaolô nêu bật, đều được các vị thánh khác chú tâm và sống, như thánh Giáo Phụ Augustinô nói rằng: “Sự khát khao của bạn cũng chính là lời cầu nguyện của bạn, và khi nó là một sự khao khát không ngừng, nó sẽ trở thành một lời nguyện không ngơi. Bởi không phải vô cớ mà vị Thánh Tông Đồ nói: “Hãy cầu nguyện liên lỷ!” (Thánh Augustino). Còn thánh nữ Têrêsa Avila viết trong Tự Thuật: “Từ khi con được nhìn thấy Chúa Kitô. Con luôn luôn tâm sự trò chuyện với Người, nên tình yêu và lòng tin tưởng của con đối với Người tăng cường mau chóng” (Tự Thuật 37,5).

Trở về với bản thân, ta tự hỏi: Đời sống cầu nguyện của bạn và tôi thì sao? Làm sao ta có thể cầu nguyện liên lỷ, có thể tâm sự với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống? Khi vui và bình an ta tạ ơn Chúa, khi buồn và bất an ta trải lòng với Chúa, và trong mọi khoảnh khắc và về mọi chuyện ta làm cũng như mọi điều xảy ra xung quanh, ta đều có thể nói với Chúa. Có được đời sống cầu nguyện như vậy, ta cần ân sủng Chúa và từ bản thân ta cần nỗ lực cố gắng. Nhưng trên hết, xin Chúa ban cho bạn và tôi hồng ân sống kết hiệp mật thiết với Chúa, và luôn coi Chúa là người bạn tri kỷ, là người Cha nhân lành và là lẽ sống đời ta.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con có được trái tim yêu thương dành cho Chúa, để Chúa là lẽ sống và là Đấng mà chúng con ưu tiên tìm kiếm. Có như vậy, chúng con mới có thể tập sống được tinh thần tâm sự thường xuyên và cầu nguyện liên lỷ với Chúa.

Lạy thánh Phaolô, thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh nữ Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn tập tâm sự với Chúa như với một người bạn tri kỷ về mọi chuyện xảy trong ngày sống.

Nguồn: Dòng Tên