NGÀY 050 (19.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trong bài giảng về thời cánh chung, Chúa Giêsu đã đưa ra hình ảnh đàn chiên và đàn dê. Với đàn chiên Chúa nói lời rất đẹp: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Với lời này Chúa Giêsu đã đồng hoá mình với những người bé nhỏ bất hạnh và khổ đau. Nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Người luôn gần gũi với những người bất hạnh và bé nhỏ. Đó là hình ảnh của người phong hủi, anh kêu cầu Chúa: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi” (Mt 8,2-3). Đó là hình ảnh người phụ nữ tội lỗi mà Luca đã diễn tả thật sống động (x.Lc 7,36-50). Hình ảnh người phụ nữ khác với cái lưng còng bất hạnh, được Chúa đoái thương nhìn đến: “Ngày sabát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” (Lc 13,10-12).
Thật vậy, Chúa Giêsu là Đức Vua khiêm tốn và hiền lành, Người thích đồng hoá mình với những người bé nhỏ. Ai bé nhỏ và khổ đau đều được Chúa an ủi, và được Chúa gởi đến lời mời gọi dịu ngọt: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).
Chiêm ngắm Chúa Giêsu và nhìn lại bản thân, ta được mời gọi mở rộng tâm hồn và để dòng suối tốt lành chảy ra với đồng loại, như thánh tiến sĩ Antôn thành Padova viết: “Người giàu có, khá giả, hãy đối xử tốt với những kẻ nghèo khổ, đói kém, tiếp đón họ vào nhà của bạn, rồi sau này, chính họ sẽ tiếp đón bạn vào Nhà Tạm vĩnh cửu, nơi có sự bình an tươi đẹp, nền hoà bình viên mãn và sự yên hàn vĩnh cửu làm thỏa chí toại lòng” (Trích từ bài giáo lý của Đức Benedicto XVI về Thánh Antôn thành Padova).
Lạy Chúa, cánh cửa nhà tạm vĩnh cửu chắc chắn mở rộng đón nhận chúng con, khi chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận anh chị em bất hạnh ở đời này. Xin Chúa ban cho con ân sủng tốt lành của Chúa, để con sống lòng thương xót trọn vẹn như Chúa ước mong, hầu chúng con được nghe lời dịu ngọt Chúa nói ở cửa thiên đàng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các con” (Mt 25,34).
Lạy thánh Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay ít nhất mời bạn có một hành động bác ái giúp người nghèo khổ, hay người bất hạnh đau yếu. Nếu bạn có nhiều hành động bác ái, phúc lành càng đến với bạn
Nguồn: Dòng Tên