Ngày 051 (20.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Cuộc sống là một hành trình học hỏi liên lỷ để ta được trưởng thành hơn trong đời sống tinh thần và tâm linh. Trên hành trình này, ai cũng đều cần có thầy dạy, và thầy dạy càng tốt lành càng có đời sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, thì môn đệ được hưởng nhờ nhiều hoa trái tốt đẹp. Trong các giai thoại về các Giáo Phụ Sa Mạc có cuộc đối thoại ngắn ngủi: “Một người hỏi Giáo Phụ Paision: “Con nên làm gì với linh hồn con. Linh hồn con quá khô khan và không kính sợ Thiên Chúa”. Giáo phụ trả lời: “Con hãy đến với một người có lòng kính sợ Thiên Chúa và ở với người đó. Nếu con ở gần người đó, người đó sẽ dạy dỗ con biết kính sợ như thế nào” (Apophthegmata. Số 639. Trong Anselm Grün. Der Weg durch die Wüste. S.50).
“Lời nói lung lay, gương lành lôi kéo”. Nếu ta đặt câu nói này gần bên câu nói: “
“Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA, ăn ở theo đường lối của Người” (Tv 128,1).
Nhìn lại bản thân và hành trình cuộc sống của bạn, có người tốt lành nào là gương mẫu cho bạn, là thầy dạy của bạn? Người đó để lại cho bạn những hoa trái tốt lành nào? Phần bạn, để trở nên một người có lòng kính sợ Chúa trong lời nói cùng hành động, bạn nên cố gắng như thế nào? Làm sao bạn trở nên ánh sáng soi chiếu cho người khác cách chân thật?
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho chúng con gặp được những người có lòng kính sợ Chúa đích thật, họ đã để lại cho chúng con nhiều hương thơm và bài học tốt lành. Xin Chúa cũng giúp chúng con trở nên người kính sợ Chúa, để nhờ đó cả cuộc đời chúng con là lời tôn vinh Chúa, như thánh Giáo Phụ Clemens thành Rôma đã tôn vinh:
“Mọi dân tộc phải nhận biết Chúa, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, Chúa Giêsu Kitô là Người Con của Chúa, và chúng con là dân tộc của Chúa, thuộc về đàn chiên của Chúa.
Trong công trình của Chúa, Chúa đã mạc khải cho chúng con kế hoạch sáng tạo của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng đất trời. Chúa cho mọi thế hệ thấy lòng trung thành của Chúa, Chúa là Đấng Công Chính trong mọi phán đoán và Chúa luôn làm kinh ngạc qua sức mạnh và vinh quang Chúa”( Trong“GebetederKirchenväter”.S.10-12).
Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con và lạy thánh Clemens thành Rôma, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Nhớ tới người kính sợ Chúa đã dạy dỗ và nâng đỡ bạn trên hành trình Đức Tin. Trong âm thầm bạn tỏ lòng biết ơn. Cũng xin Chúa giúp bạn trở nên ánh sáng tốt lành cho người khác.
Nguồn: Dòng Tên