NGÀY 052 (21.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Khi nhắc tới dung mạo của Giôna trong Cựu Ước, điều hiện ra ngay trước mắt là câu chuyện ông cưỡng lại sứ mạng Chúa trao. Thay vì đi đến Ninivê, Giôna lại trốn lấy tàu đi Tácsít. Trái ý Thiên Chúa đường đời không trôi chảy. Một cơn bão đến giữa biển khơi, con tàu đứng trước hiểm nguy. Để tránh được hiểm nguy và để con tàu có thể đáp bến an toàn, Giôna phải lộ diện và ăn năn hối lỗi. Vì ông không vâng phục Thiên Chúa, nên cả tàu gặp hiểm nguy. Câu chuyện có được cái kết thật đẹp qua sự tự nguyện hối lỗi và chuộc lỗi của Giôna. Ông xin mọi người ném ông xuống biển, và sau đó biển đã trả lại an bình cho con thuyền. Cuối cùng Chúa đã gởi Cá Voi đến “làm thuyền” đưa ông vào bờ và tiếp tục hành trình đi Ninivê, để thực thi sứ mạng Chúa trao là kêu gọi dân thành Ninivê sám hối ăn năn.

Sám hối ăn năn là điều Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi người, Giôna và dân thành Ninivê hiểu được lời kêu gọi và ý muốn tốt lành của Thiên Chúa, nên họ đã trở lại với Chúa và thánh ý Chúa. Với những tâm hồn sám hối, Chúa không bao giờ khinh chê, như thánh vịnh nói:

“Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51,19).

Lời sám hối ăn năn khởi đi từ tâm hồn là điều rất đẹp và được Chúa đón nhận. Thánh tiến sĩ Phanxicô thành Sales cũng đã để lại lời sám hối thật sâu lắng: “Nhưng lạy Chúa, con là gì mà Chúa nhớ đến con. Con bất xứng biết chừng nào! Nhiều lần con đã chà đạp các ơn huệ Chúa, đã khinh mạn các ơn Chúa bởi lạm dụng và khinh rể đức nhân hậu Chúa. Tình đen bạc của con sâu thẳm vô cùng đối với ơn huệ và phúc lành mênh mông không bến bờ của Chúa” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.11).

Tuy nhiên, cũng có những người cứng lòng kiêu ngạo và không muốn sám hối. Chúa Giêsu đã cảnh báo những người cứng lòng đó: “Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa” (Lc 11,32).

Lạy Chúa, lời cảnh báo của Chúa vẫn luôn thức thời và vang đến từng người chúng con.

Xin Chúa giúp chúng con tránh thói kiêu ngạo cứng lòng, và mặc lấy cho chúng con trái tim mềm mại luôn biết ăn năn, như câu chuyện của cậu thanh niên tội lỗi: Chuyện về một người cha rất đau khổ vì đứa con trai theo bạn bè phung phá hết tiền của. Cùng đường, chàng ta viết thư thống thiết xin lỗi cha và ngỏ ý xin cha thương xót và tha thứ. Người cha gửi cho cậu bức điện tín, chỉ có một chữ “Về”, và kí tên cũng chỉ một chữ “Cha”.

Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con luôn biết sám hối ăn năn.

▪ Hồn sống trong ngày.

Khiêm tốn, sám hối ăn năn và trở về là hồn sống hôm nay. Trong ngày mời bạn dành bảy khoảnh khắc và nhẩm đi nhắc lại lời thánh vịnh: “Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51,19).

Nguồn: Dòng Tên