Ngày 053 (22.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mt 23,1-3). Lời Chúa hôm nay mời gọi các môn đệ và dân chúng ngày xưa, và chúng ta ngày hôm nay nhìn đến giá trị cao quý của luật lệ Thiên Chúa đã ban cho ta. Chúa cũng thực tế mời gọi ta đừng nhìn đến cách sống của những người dạy dỗ về luật là các kinh sư và Pharisêu, vì nếu nhìn họ sống thì sẽ thất vọng. Nơi họ lời nói và đời sống không tương hợp với nhau. Nơi họ lời dạy dỗ về luật thật tốt, nhưng đời sống của họ lại mâu thuẫn với chính những gì họ dạy dỗ người khác. Sự mâu thuẫn này được Chúa nhấn mạnh qua lời kế tiếp: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào”.
Lời dạy dỗ của Chúa được các Giáo Phụ đón nhận và tiếp tục trao cho nhau trong đời sống ẩn tu: “Giáo Phụ Jacobus nói: “Nếu chỉ lời nói thôi chúng ta không thích nghe. Có quá nhiều lời nói trống rỗng làm cho con người chán nản. Chúng ta khao khát các hành động và chúng ta chú ý đến các hành động chứ không phải là lời nói, vì chỉ là lời nói thôi, sẽ không đưa lại hoa trái nào” (Trích từ Henri Nouwen & Yushi Nomura. Weisheit aus der Wüste. S.128).
Lời Chúa dạy và lời các Giáo Phụ Sa Mạc ngày xưa luôn hợp thời, vì điều thuyết phục chúng ta chính là việc làm và hành động tốt lành, chứ không phải lời nói suông. Chỉ có hành động và việc làm tốt lành mới có sức mạnh đi vào trái tim con người, mới ở lại thật sâu và thật lâu trong tâm hồn của con người. Còn lời nói dù hay đến mấy cũng chỉ là cơn gió mát thoáng qua, rồi lại bay đi với thời gian. Thánh tiến sĩ Antôn thành Padova nói: “Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc làm minh chứng. Hãy im đi để việc làm lên tiếng. Chúng ta nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu, vì thế mới bị Chúa nguyền rủa như Người đã nguyền rủa cây vả, khi thấy nó không sinh trái mà chỉ có lá thôi” (Bài đọc của thánh Antôn thành Padova, trong Kinh Sách ngày 13.6).
“Nói và làm phải đi đôi với nhau. Làm trước đi rồi hãy nói”. Điều này cần trở nên tâm niệm sống của mỗi người. Nhìn lại cách sống của bản thân, lời nói và việc làm của ta có mâu thuẫn không? Ta thích nói hơn là thích làm?
Lạy Chúa, lời Chúa dạy ngày xưa luôn mới. Xin Chúa giúp chúng con không chỉ nghe, không chỉ hiểu, mà cần phải thực thi lời Chúa dạy. Xin đừng để môi miệng chúng con thốt lên những lời rỗng tuếch không có hồn và chẳng có giá trị gì.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin cầu cho chúng con.
Lạy thánh Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn “kiêng nói” bao nhiêu có thể. Bù lại, bạn hãy làm nhiều điều tốt bao nhiêu có thể.
Nguồn: Dòng Tên