NGÀY 053 (22.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Cho đến năm 1896, vùng Cayenne ở Saint Ouen không bao giờ thấy bóng chiếc áo dòng đen. Nhưng vào một ngày trong năm đó, một vị linh mục cả gan xâm nhập vào vùng ấy. Có người thấy vậy liền ném đá vào đầu linh mục. Vị linh mục cúi xuống nhặt lấy viên đá nhuốm đầy máu đỏ và nói: “Xin cám ơn ông, đây là viên đá đầu tiên của một đền thờ tôi muốn xây ở đây”.

Và sự thật viên đá đó là viên đá đầu tiên của đền thờ Mân Côi được xây ở đó. (Nguyễn Hài Đồng, Tự điển câu truyện, 1969, tr. 114).

Xây dựng Nước Chúa, xây dựng Hội Thánh là sứ mạng cao quý mà mỗi Kitô hữu được diễm phúc đón nhận. Thánh Phêrô với tên gọi trong gia đình là Simôn, khi được Chúa gọi bước theo Chúa, ông đã được Chúa đặt tên mới: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,15-16). Cả cuộc đời Phêrô, dù cho ba chìm bảy nổi với nhiều lúc lênh đênh, thánh nhân vẫn cố gắng sống trọn vẹn tinh thần tông đồ. Cuối cùng, với quá khứ từng chối Chúa ba lần trong sợ hãi và nhát đảm, ngài vẫn trở thành tông đồ cả, là tảng đá vững chắc Chúa xây Hội Thánh Chúa trên đó.

Trong lịch sử giáo hội, các vị thánh khác đều cảm nhận ơn gọi tông đồ, như thánh nữ Dòng Kín, Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cảm nhận mình có ơn gọi tông đồ truyền giáo. Thánh nữ viết: “Con có ơn gọi trở thành Tông đồ… Con muốn đi khắp thế gian, rao giảng danh Chúa và dùng Thánh Giá vinh quang của Ngài trên mảnh đất bất trung” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 12). Ơn gọi tông đồ truyền giáo của vị thánh Dòng Kín này được ngài thi hành cách trọn vẹn trong cầu nguyện và hy sinh, khi ngài còn ở dương thế. Ơn gọi tông đồ truyền giáo của Têrêsa Hài Đồng trở nên sống động và mạnh mẽ, khi ngài được Chúa gọi về. Sau khi ngài qua đời, con đường thiêng liêng thơ ấu của ngài đã lan rộng khắp hoàn vũ, tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn của ngài đã lay động rất nhiều tâm hồn. Cuối cùng Giáo Hội đã phong ngài tước hiệu là quan thầy các xứ truyền giáo và là tiến sĩ Hội Thánh.

Nhìn lại bản thân, bạn và tôi đã và đang sống ơn gọi tông đồ như thế nào? Ta đã và đang đóng góp gì cho việc loan báo Tin Mừng của Chúa?

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con là Kitô hữu, nhưng xin Chúa ban cho con thêm ân sủng cần thiết, để con có thể trở thành tông đồ của Chúa và của Tin Mừng.

Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn kể cho một ai đó về dung mạo tình yêu của Chúa mà bạn cảm nhận trong đời! Ngoài ra, câu lời Chúa nào là câu tủ của bạn vậy? Hãy trao câu Lời Chúa đó cho người bạn kể chuyện.

Nguồn: Dòng Tên