Ngày 054 (23.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Qua lời mời gọi

của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng, lòng nhân từ hay lòng thương xót chính là nền tảng cho

đời sống của Kitô hữu. Thật vậy, Kitô hữu cần “xót thương như Chúa Cha là Đấng thương xót

yêu thương chúng ta. Ngài đã tạo dựng nên ta trong tình yêu, Ngài đã yêu thương trao ban

Người Con Duy Nhất là Chúa Giêsu để chuộc tội và cứu độ chúng ta. Lòng thương xót của

Chúa tự nguyện, không yêu cầu hồi đáp. Ngài đến giúp chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cầu

khẩn Ngài. Thánh Giáo Phụ Athanasius nói rằng: “Nhưng để tỏ lòng thương yêu chúng ta,

Người đã đến, và công khai tỏ mình cho chúng ta. Người thương xót nhân loại, thương xót

nỗi yếu hèn của chúng ta, động lòng trắc ẩn khi thấy chúng ta lâm cảnh hư hoại” (Thánh

Athanasius, trích bài đọc Kinh Sách ngày lễ thánh Athanasius 02.5). Còn thánh Antôn thành

Padova thì nói: “Thiên Chúa còn cao cả hơn tâm lòng chúng ta” (1Ga 3,20). Thiên Chúa thì

thương xót và lòng thương xót của Ngài không có giới hạn. Lòng thương xót của Chúa thì lớn

hơn mọi sự xấu xa của người tội lỗi”. (Wort wie Licht und Feuer. T.17).

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).

Lời mời gọi của Chúa Giêsu được diễn tả rất sống động qua các dụ ngôn, như dụ ngôn về

người Samaritanô (x.Lc 10,37) là một thí dụ điển hình, nêu bật được lòng thương cảm của

chúng ta đối với người gặp nạn. Hình ảnh sống động về ngày phán xét trong Phúc Âm thánh

Mátthêu (x.Mt 25,31-46) diễn tả lòng thương xót và nhân từ là điều kiện cần có để bạn và tôi được cứu rỗi. Như thế, lòng thương xót luôn cụ thể trong đời sống thường ngày. Giáo Phụ Hermas thành Roma (giữa thế kỷ thứ 2) trong tác phẩm Người Mục Tử (Le Pasteur) nêu ra một bảng hướng dẫn thực thi những việc tốt: “Nâng đỡ các quả phụ, thăm viếng các trẻ mồ côi và những người bất hạnh, chuộc những kẻ nô lệ là đầy tớ của Thiên Chúa, sẵn sàng đón tiếp khách tìm chỗ trọ, không gây thù hận, bình tĩnh và tự hạ mình trước mọi người, kính trọng những người già cả, thi hành công lý, gìn giữ tình huynh đệ, tương trợ những người bị bách hại, kiên nhẫn, không tức giận, an ủi những tâm hồn bị tổn thương, không bỏ rơi những người bị khủng hoảng về Đức Tin mà giúp đỡ họ, đưa họ về lại con đường chính lộ, đón nhậnngười tội lỗi trở lại, không chèn ép những người thiếu nợ và những người nghèo khổ…”

(Trích trong Dictionnarie de Spiritualité, Tome X, c.1330).

Lạy Chúa, “con cái nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, xin cho chúng con có được trái tim biết thương xót như Chúa, qua đó Chúa và chúng con tìm được niềm vui chung.

Lạy thánh Giáo Phụ Athanasius và Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con

▪ Hồn sống trong ngày

Thương xót là hồn sống hôm nay. Cụ thể, bạn chú ý trong lời nói, trong suy nghĩ, trong cảmxúc và hành động bạn luôn để hồn thương xót được hiển lộ.

Nguồn: Dòng Tên