NGÀY 055 (24.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Ngày nọ, Đức Giám Mục John Selwyn thấy một cậu con trai người bản địa cư xử thô bạo với kẻ khác, ngài gọi cậu lại khiển trách. Chẳng những không chịu nghe, cậu ta còn vung tay đánh vào mặt vị Giám Mục. Mọi người thấy vậy đứng chết chân. Nhưng vị Giám Mục không cho họ làm gì. Rồi Ngài quay lưng bỏ đi.
Nhiều năm sau. một nhà truyền giáo được mời đến với một bệnh nhân. Ông sắp chết và xin được rửa tội. Khi nhà truyền giáo hỏi anh muốn lấy tên thánh là gì. Anh đáp: Xin đặt là John Selwyn vì chính ngài đã dạy cho tôi biết Đức Kitô là ai khi tôi đánh Ngài” (Góp Nhặt).
Yêu thương kẻ thù, tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Đó là con đường của Chúa Giêsu, Đấng Hoàn Thiện. Từ xưa đến nay Chúa tiếp tục mời gọi con cái Chúa sống tinh thần này. Ta đọc trong bài giảng trên núi lời Chúa dạy: “Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,46-48).
Cha trên trời là Đấng Hoàn Thiện và Chúa Giêsu là Đấng Hoàn Thiện. Vì thế, ta có một gương mẫu tuyệt vời để soi vào và tập sống. Thánh tiến sĩ Robert Berllamin viết: “Linh hồn tôi ơi, gương mẫu của bạn là Thiên Chúa, Vẻ Tuyệt Mỹ vô cùng, Ánh Sáng không lu mờ. Ngài vượt trên mọi vầng hào quang, vượt trên cả mặt trời lẫn mặt trăng. Hãy hướng ánh mắt của bạn lên Thiên Chúa. Trong Ngài có các nguyên mẫu của tất cả mọi sự; và từ Ngài, như từ một nguồn mạch vô cùng phong phú, xuất phát ra sự phong phú vô tận của nhiều thứ. Bởi thế bạn cần phải chân nhận rằng: Ai gặp được Thiên Chúa là tìm được hết mọi sự, ai mất Thiên Chúa là mất hết mọi sự” (De Ascensione Mentis in Deum. Trích từ bài giáo lý của ĐTC. Benedicto XVI về thánh Robert Berllamin).
Lạy Chúa, nên hoàn thiện như Chúa là một sứ mạng thật đẹp, nhưng thật khó.
Xin Chúa giúp chúng con luôn hướng ánh mắt và tâm hồn của chúng con lên Chúa.
Xin cho con biết học từ Chúa mọi điều tốt lành, để Chúa vui lòng và con được Chúa chúc phúc. Lạy thánh Robert Berllamin, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, mời bạn nhẩm đi nhắc lại và suy niệm ngắn gọn lời thánh vịnh sau ít nhất ba lần vào sáng trưa chiều tối, bạn làm nhiều hơn tốt hơn cho bạn
“Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI” (Tv 119,1).
Nguồn: Dòng Tên