NGÀY 057 (26.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Cái nhìn hạn hẹp dễ dàng làm ta xét đoán và lên án người khác. Vì thế, ta cần có đôi mắt mới, đôi mắt của lòng thương xót của Chúa, nhờ đó ta nhìn mọi người từ trái tim yêu thương đầy cảm thông. Đó là điều mà Chúa Giêsu dạy dỗ và mong mỗi người chúng ta mặc lấy: “Anh em hãy có lòng thương xót, như Cha anh em là Đấng thương xót. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,36-38). Có câu chuyện thuật lại như sau: “Đang đi dạo, tôi ngạc nhiên nhìn thấy một người ngồi trên ghế mà cuốc vườn. Tôi thầm nói trong bụng: “Quá lười biếng!” Nhưng đột nhiên tôi thấy đôi nạng dựa ở ghế của anh. Thì ra anh vẫn làm việc dù bị tật nguyền.
Bài học tôi học được về sự phán đoán nông nổi vẫn khắc ghi trong tôi cho đến hôm nay: Thánh Giá của người khác đôi khi là do cái nhìn hạn hẹp của ta” (Góp nhặt).
Như thế, Chúa dạy ta điều nền tảng và cốt lõi là có lòng thương xót, có trái tim yêu thương, có đức mến, rồi sau đó ta làm gì cũng được. Thánh Augustinô nói: “Cứ yêu thương đi rồi bạn muốn làm gì thì làm”. Thánh nhân mời gọi ta đặt mọi việc ta làm trên nền tảng của đức mến, dù đó là suy nghĩ, lời nói, phán đoán hay hành động. Vâng, mọi sự đều khởi đi từ yêu thương là chuẩn mực của đời sống. Thánh Antôn thành Padova nói: “Nếu tôi không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì (1Cr 13,2). Ai không có tình yêu, thì mọi cố gắng đều vô nghĩa, dù cho người đó có làm bao nhiêu điều tốt đi nữa” (Wort wie Licht und Feuer. Johannes Schneider OFM und Christiph Hurnaus (Hrsg.). Medienverlag. Kissleg. Deutschland. 2019. T.37)
Nhìn lại bản thân, mời bạn cùng tôi xét lại cuộc sống thường ngày. Giữa nhiều lo toan vất vả, ta có xây dựng cuộc sống của ta trên nền tảng yêu thương chưa? Đức Mến, thương xót, yêu thương có là chuẩn mực và là trung tâm để mọi suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, phán đoán và hành động của ta phát ra hay không?
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa cho chúng con bài học thật quý: Thương xót như Cha trên trời là Đấng Thương Xót. Bài học này cả đời chúng con phải tập sống Chúa ơi! Xin Chúa giúp chúng con. Lạy thánh Augustinô và thánh Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con có lòng thương xót.
▪ Hồn sống trong ngày.
Thương xót là hồn sống hôm nay. Bạn suy xét cẩn thận cảm xúc, lời nói, phán đoán và hành động xem có điều gì thiếu vắng lòng thương xót. Sau đó, xin Chúa giúp bạn bỏ đi điều tiêu cực đó và mặc vào tinh thần của lòng thương xót.
Nguồn: Dòng Tên