NGÀY 058 (27.02)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong chương đầu tiên của tác phẩm Sống Thánh giữa đời, thánh Phanxicô thành Sales đã phác họa về đời sống thánh thiện. Ngài cũng chỉ ra những kiểu sống đạo đức giả hình. Một trong những kiểu đó như sau: “Kẻ ăn chay, sẽ tự coi mình là người đạo đức lắm, cứ ăn chay thì dù lòng đầy giận ghét cũng không sao: miệng họ không dám nhấm rượu, ngay đến nước uống cũng không, vì có ý kiêng, song họ không ngần ngại nhúng miệng trong máu người đồng loại lúc dèm pha, vu khống” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.1). Lời của thánh nhân đưa chúng ta vào trong một hiện tượng tồn tại từ xưa đến nay. Đó là lối sống đạo đức giả. Trong mọi thời đại, người đạo đức giả luôn bị lên án, vì tâm hồn họ cùng lời nói và hành động của họ không đồng nhất, hơn nữa họ thích thú chăm sóc vẻ bề ngoài, còn bên trong thì lại chẳng màng tới, hay nếu có thì chỉ chú ý sơ sài.

“Chúng ta có hai cuộc sống”, Pascal đã viết như thế. Một cuộc sống là cuộc sống thật của chúng ta, và cuộc sống kia thì tồn tại trong tư tưởng của chúng ta, và trong tư tưởng của người khác. Đó là một cuộc sống tưởng tượng. Chúng ta không mệt mỏi làm việc để trang điểm và bảo vệ cuộc sống tưởng tượng của chúng ta, và xao lãng với cuộc sống thật của chúng ta. Nếu chúng ta có được nhân đức nào hay điều gì có giá trị cao, thì chúng ta háo hức muốn nhiều người biết về điều đó, và chúng ta cố gắng dùng mọi cách thức để các nhân đức và giá trị đó được quy vào cuộc sống tưởng tượng của chúng ta. René Descartes nói rằng: “Cogito ergo sum – Je pense, donc je suis – tôi tư duy, nên tôi hiện hữu”. Còn hôm nay chúng ta nói rằng: “I appear, therefore I am – Tôi xuất hiện ra bên ngoài, nên tôi hiện hữu”. Đó là một gốc gác cho thái độ sống đạo đức giả thích biểu lộ qua dáng vẻ bề ngoài, còn bên trong thì trống rỗng.

Trong Thánh Kinh thói sống đạo đức giả thường xuyên bị lên án, như trong lời của một thánh vịnh: “Với kẻ gian ác, Thiên Chúa phán bảo rằng: Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi? Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy, lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng” (Tv 50,16-17). Tin Mừng Mátthêu thuật lại lời Chúa Giêsu răn bảo: “Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm” (Mt 23,1- 3). Hôm nay, Chúa mời gọi bạn và tôi phản tỉnh, xem thói đạo đức giả có trong ta không?

Lạy Chúa, Chúa là sự thật và Chúa mong chúng con đến với Chúa bằng trái tim chân thật. Xin Chúa thánh hóa trái tim chúng con mỗi ngày trở nên trong sạch hơn.

Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Sống với trái tim chân thành. Đó là hồn sống hôm nay. Cụ thể, mời bạn cùng tôi chú ý tập sống chân thật bao nhiêu có thể, nghĩa là lời ta nói, việc ta làm phải đồng nhất và hòa quyện với tâm ta và suy nghĩ của ta.

 Nguồn: Dòng Tên